ĐƯỢC YÊU
Viết cho ngày Valentine

Trịnh Toại
Yêu thương đắp đổi cho ngày
Đời đếm ngược, phút vần xoay lững lờ
Chiều buông bến nước lô xô
Tháng năm sóng vỗ, lở bờ quặn đau
Tình yêu như kính nhiệm màu
Sáng trong lại trẩm, thâm sâu lại hồng
Trao nhau giây phút mặn nồng
Tình bằng con xít…tang bồng… nên duyên!
Lời ngon ngọt, giọt nước mềm
Luân hồi mới tỏ trăng lên muộn mằn
Vượt qua sông núi cách ngăn
Chưa tròn giấc, nỗi nhọc nhằn xiết bao
Tương tư dạo khúc cồn cào
Vòng tay mấy độ, khát khao nụ cười
Dâng em ngàn đóa hoa tươi
Valentine phúc cho đời được yêu.
T.T