Trăng soi (Nguyễn Hùng Vỹ) (11/02/2020)
TRĂNG SOI
.jpg)
Nguyễn Hùng Vỹ
Trăng nghiêng soi bóng trăng ngà
Bao la vũ trụ, hóa ra rất gần
Chìa tay đùa nụ tầm xuân
Mây đam mê gió sắc lam ngân hà
Tiết trời nay đã chuyển mùa
Mưa giăng, đưa lối gió lùa vào đông
Cành hoa e ấp nụ hồng
Cây ôm lộc biếc, thẹn thùng chồi ra
Trăng rằm trôi tựa thuyền hoa
Mềm tay khỏa nước la đà cành buông
Lạ chưa ? rét cứ dửng dung
Cơn mơ tỉnh giấc, trăng lồng bóng em…
N.H.V
Tác giả: Nguyễn Hùng Vỹ
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: