Làng ơi (Hoàng Minh Luyện) (02/02/2020)
LÀNG ƠI

Hoàng Minh Luyện
Đâu rồi xóm cũ Lò Vôi
Màu hoa muống biển níu tôi tìm về
Đâu rồi một dải miền quê
Làng lên thành phố bộn bề dựng xây
Cây cầu văng nhịp qua đây
Mang hơi thở bảy sắc mây cầu vồng
Làng như dải lụa bên sông
Bóng ai, bóng mẹ trên đồng đợi ta
Còn đâu những khóm tre ngà
Ru hồn quê khúc dân ca ngàn đời
Giật mình thảng thốt: “Làng ơi!”
Cái được thì mất, còn tôi thì già
Bến đò nhớ bóng cây đa
Mái đình nhớ bóng ông bà tổ tiên
Cánh chim bươn trải trăm miền
Vẫn đau đáu nỗi muộn phiền nhớ quê
Cỏ may nằm nhớ triền đê
Cánh cò bỗng lạc đường về trú đông
Em lên phố thị lấy chồng
Tôi ngơ ngẩn đứng bên sông gọi làng.
H.M.L
_________
Nhà thơ: Hoàng Minh Luyện
Hội viên Hội Văn Hải phòng
ĐT: 0762.435.283
ĐC: Xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: