Chùm thơ lục bát 4 câu (Vũ Nam) (30/01/2020)
TÂM ĐÊM

Vũ Nam
Chìm trong đáy buốt lạnh đông
Non tươi sắc lá, thắm nồng xuân em
Vùi sâu trong tái tê đêm
Con tim rạo rực ấm mềm hương yêu.
HƯƠNG XƯA
Bất ngờ ta gặp lại ta
Lạc miền ký ức nhập nhoà tuyết sương
Hạt buồn dải áo vấn vương
Hạt vui sót lại làn hương cuối chiều.
MÙA HỘI NGỘ
Phượng buồn Ve cũng bỏ đi
Mùa thương lỗi hẹn, hàng mi lệ nhoà
Ve ơi hát khúc tình ca
Cho cây phượng lại nở hoa gọi hè.
NẮNG
Ghét ghê cái nắng xiên khoai.
Nắng đan dải yếm, nắng cài tóc mây.
Nắng âu yếm trọn vòng tay.
Nắng xao động thế…! Em say nắng rồi.
V.N
________
Tác giả: Vũ Nam
ĐT: 0915.163.495
ĐC: Xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: