MÙA XUÂN VÀ TIẾNG CHIM

Mac Tường Vy
Ờ thì là đó mùa xuân
Là đây tiếng hót xa gần loài chim
Sài Gòn cơn gió lạnh tim
Đất trời dẫu lắng khi bình minh lên
Con đường đây đó lãng quên
Mùa xuân về gõ dậy lên đất trời
Chiều nay ta với ta thôi
Trên con đường cũ như hồi cô đơn
Chẳng cần ai để dỗi hờn
Tiếng chim vẫn hót trong hơn mỗi ngày
Con đường vẫn lá me bay
Từng con tim vẫn nhịp thay phút giờ
Cởi buồn ta đắp vào thơ
Vá lên ngày cũ cho mờ vết xưa
Địa cầu vẫn xõa cơn mưa
Hết năm tết vẫn nghìn xưa trở về
Chiều nay xuân hát vòm me
Tiếng chim gọi nắng về nghe ấm lòng
M.T.V
Nhà thơ: Mạc Tường Vy
Hội viên Hội nhà văn TP HCM