Nắng thu (Xuân Thạc) (31/12/2019)
Nắng Thu
.jpg)
Xuân Thạc
Chiều thu chiếc lá nhẹ rơi
Nắng thu từng sợi buông nơi thân tình
Gió thu làm lộ thân hình
Lung linh nét ngọc rập rình bướm hoa
Ngày thu trẻ mãi không già
Làm cho cánh bướm lướt qua vườn hồng
Hồ thu nước biếc mênh mông
Thuyền ai buông lái lại không cập bờ
Ai ngồi trên đó ngẩn ngơ
Cần câu đôi cái lững lờ phao câu
Cá kia quẫy động nơi đâu
Làm ai thổn thức nghiêng đầu ngắm trông
Một vùng trời nước mênh mông
Một thu vàng rực ánh hồng ửng lên
Lá thu vương nhẹ bên thuyền
Có em ngồi đó dịu êm nắng vàng
Hôm nay ta lại gặp nàng
Trời thu xanh biếc xốn xang chuyện tình.
X.T
Tác giả: Xuân Thạc
ĐC: Khu PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: