Chủ nhật, 21/06/2026,


Cầu thùm (Tô Ngọc Thạch) (24/12/2019) 

 CẦU THÙM



Tô Ngọc Thạch


 

 
Cầu Thùm* đi nhớ về thương
Chênh vênh tre gộc vấn vương tơ lòng
Ao đình em thả bềnh bồng
Ta đem vó cất ước mong nổi chìm

Lạt tình khéo buộc con tim
Nửa đời xuôi ngược vẫn tìm về nhau
Thuyền em đưa đẩy ao sâu
Làm ta chếnh choáng trên cầu bông bênh

Ơn trời, vượt được thác ghềnh
Giấc mơ chín rụng vào mênh mông đời
Cầu Thùm như chén rượu mời
Ta thành kẻ nghiện bời bời tình quê?

Đình Cung Chúc – Vĩnh Bảo, 10/11 Đinh Dậu

*Trò chơi dân gian ở vùng đồng bằng Bắc Bộ gồm 4 cây tre, 3 cây phụ tạo thành một chiếc tó, còn cây chính (tre gộc) dài nhất làm cầu cách mặt ao khoảng 20cm. Một đầu để ở bờ, còn đầu kia được buộc vào sợi dây treo lên chiếc tó. Người nào đi hết cầu thì thắng cuộc, được tặng thưởng.


T.N.T

 
   
 

 
__________

 
 
 
 
Nhà thơ: Tô Ngọc Thạch
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0913.245.148
Email: tongocthachhp@gmail.com
ĐC: P. Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: