Nụ hôn của lính giữa rừng Trường Sơn (Mai Bích Thủy) (18/12/2019)
NỤ HÔN CỦA LÍNH GIỮA RỪNG TRƯỜNG SƠN

Mai Bích Thủy
Lòng tôi xúc động nghẹn ngào
Rưng rưng lay động thấm vào tâm can
Trường Sơn năm ấy đại ngàn
Anh lính trẻ vết thương mang trong người
Đớn đau chẳng mấy nữa thôi
Thịt xương gửi lại cùng nơi đất dày
Nữ quân y nắm bàn tay
Chị ơi chỉ có lần này đầu tiên
Nụ hôn trao gửi ngọt mềm
Tình yêu chưa được gọi tên bao giờ
Thực rồi đâu phải là mơ
Cảm ơn chị nhé ...đến giờ em ...đi…
Hành trang mang chẳng có gì
Phút giây sinh tử biệt li cũng đành
Lên đường theo lớp cha anh
Tuổi xuân dâng trọn nguyện dành quê hương
Phải đâu... "Nam...Nữ…tầm thường "
Phải đâu là chỉ nụ hôn vương tình
Thoảng qua khoảnh khắc lung linh
Nghe câu chuyện… trái tim mình... lặng thương.
M.B.T
_________
Tác giả: Mai Bích Thủy
ĐT: 0987.919.807
Email: Thuymb.hp84@gmail.com
ĐC: Bình Hải, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: