ĐỐI ẨM SÔNG BA

Dương Khắc Giao
Mỗi lần đối ẩm sông Ba
Chạnh lòng tháng lại ngày qua âm thầm
Phút giây in những nốt buồn
Màu sông vẽ với những gam lạnh lùng
Nắng mưa hơ hoác trống không
Buồn gom như mẹ đếm trăng mơ nhà
Lưng cuồn cuộn sóng theo cha
Đi bằng dáng núi, nói ra tiếng rừng
Tiếng cười thẳm thác La rưng
Rượu mùi ngô lúa thơm lừng sông Ba
Trả anh thời trẻ của cha
Cháy bùng khao khát thành hoa mùa vàng
Hỡi em
Da trắng má hồng
Dịu dàng như thể dòng sông ngọt ngào
Em thương em khoả sóng vào
Đề thơ lên phía dạt dào phù sa...
Sông Ba, sông Ba. sông Ba
Nghiêng mình rót rượu mời ta uống cùng
D.K.G
Tác giả: Dương Khắc Giao
Thành Phố Hà Nội