Khát khao (Nguyễn Cường) (01/12/2019)
KHÁT KHAO

Nguyễn Cường
Một thời khắc khoải tìm quanh
Nhịp đời cách trở nên đành vu vơ
Ẩn mình trong lớp sương mờ
Trơ cành bạc cỏ vẫn chờ đợi hoa
Giã từ đất mẹ quê cha
Dấn thân vào giữa phong ba mịt mùng
Cho dù đi đến tận cùng
Khát khao kia vẫn nghìn trùng khát khao.
N.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Cường
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0985.733.502
ĐC: 19 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: