Thứ năm, 28/03/2024,


Nhà tôi (Đặng Vương Hưng) (22/10/2017) 

 NHÀ TÔI...

 

 

  Đặng Vương Hưng

 

 

Nhà tôi ở cạnh xóm Liều
Người thân ngại đến, bạn yêu ngại về

Láng giềng nửa phố, nửa quê
Chuyện trò văng tục, chửi thề... đã quen

Nhà tôi không số, không tên
Ngõ ngoặt, hẻm nhỏ, khó tìm đường vô!

Nếu thương, xin hãy làm ngơ
Đừng hỏi địa chỉ bây giờ... nhà tôi

Sợ thơ buồn chẳng dám mời
Lo lũ mất ngủ cuốn trôi câu Kiều

Nhà tôi ở cạnh xóm Liều...

 

Đ.V.H

 

 

 

_____________
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng

Email: dangvuonghung@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 22/10/2017 18:47:18)

NGẠI GÌ…
Gửi tác giả bài thơ “Nhà tôi…”

Xóm Liều thì mặc xóm Liều
Người thân muốn đến, bạn yêu muốn về
Ngại gì nửa phố, nửa quê
Tai nghe văng tục, chửi thề…rồi quen
Nhà dù không số, không tên
Chủ nhân tả kỹ, dễ tìm đường vô!
Đã thương, không thể làm ngơ
Sẵn lòng nếm “vị” bất ngờ…"nhà tôi”
Thơ vui nhận được lời mời
Dù lũ mất ngủ cuốn trôi trang Kiều
Xóm Liều thì mặc xóm Liều…
Đ.Y.V
* Quá nửa số chữ trong bài này mượn từ bài “Nhà tôi…”.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội viên Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 22/10/2017 17:16:01)

*Lục bát đọc ngược
- Bài: NHÀ TÔI của Đặng Vương Hưng
-----------------------------------

NHÀ TÔI

Nhà tôi ở cạnh xóm Liều...
Lo lũ mất ngủ câu Kiều cuốn trôi

Sợ thơ buồn chẳng dám mời
Đừng hỏi địa chỉ nhà tôi bây giờ...

Nếu thương, xin hãy làm ngơ
Ngõ ngoặt, hẻm nhỏ, đường vô khó tìm!

Nhà tôi không số, không tên
Chuyện trò văng tục, đã quen chửi thề...

Láng giềng nửa phố, nửa quê
Người thân ngại đến, ngại về bạn yêu

Nhà tôi ở cạnh xóm Liều...

  Dương Hoàng Hữu - daituyphong@gmail.com - 0946068002 - 23/23 Hai thuong Lan Ong, Lien Huong, Tuy Phong, Binh Thuan  (Ngày 22/10/2017 17:04:56)



NHÀ BÊN GA

Nhà tôi ở phía chân đồi
Mở nhiều hướng cửa ngắm trời ngắm hoa

Nhà tôi cũng tựa sân ga
Đón đưa bao chuyến tàu xa tàu gần

Nhà tôi giữa cuộc phong trần
Nay dời mai đổi cho bằng tang thương

Nhà tôi có một người thương
Chiều xuân tựa cửa mắt vương vương buồn.

D.H.H.

Các bài khác: