Quê mẹ (Lê Việt Hùng) (21/03/2026)
QUÊ MẸ
.jpg)
Lê Việt Hùng
Con về tắm nước sông La
Dòng sông soi bóng quê nhà thân thương
Trải bao mưa nắng dặm trường
Nước trong khỏa sạch bụi đường tháng năm
Gối đêm lên ánh trăng rằm
Nghe ngoài xa biển thì thầm lời ru
Trời cao lộng gió vi vu
Đưa bàn tay bấm mấy thu chưa về?
Ban mai đi dọc triền đê
Thoảng nghe câu ví, bùa mê thuở nào
Ngày xưa tiếng mẹ ngọt ngào
Khiến say lòng bố khi nào chẳng hay
Con giờ rộng cánh chim bay
Bao nhiêu thương nhớ thân gầy mẹ cha
Chốn nơi phố thị phồn hoa
Mong về được tắm sông La quê mình.
L.V.H
_________
Nhà thơ: Lê Việt Hùng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hải Phòng
ĐT: 0967.167.956
ĐC: 3c/145 Phương Lưu, P. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: