Nổi nênh kiếp bèo (Đồng Kế) (12/03/2026)
NỔI NÊNH KIẾP BÈO
.jpg)
Đồng Kế
Tự ru mình ngủ cho say
Quên đi bao những đắng cay rã rời
Con thuyền bé nhỏ chơi vơi
Lênh đênh giữa một dòng đời tháng năm
Đường lên phía trước xa xăm
Rất là mù mịt tối tăm một thời
Bao người chỉ muốn lộn giời
Bịa ra đưa đẩy những lời đặt đơm
Một thời khoai sắn thay cơm
Rét thì chui rúc ổ rơm đêm về
Vẫn tin vào những lời thề
Thật là ngờ nghệch ngô nghê cả làng
Đã từng xiêu bạt lang thang
Mưu sinh kiếm sống dọc ngang quê người
Nhiều khi rõ đến mười mươi
Phải im như thóc nhịn cười cắn răng
Dựa vào phẩm chất bản năng
Mà đung đưa giữ thăng bằng yên thân
Từ xa xôi đến rất gần
Mấy khi có được một lần đáng tin
Vẫn còn nhớ rõ như in
Bao nhiêu được mất giữ gìn hớ hênh
Qua bao sóng gió thác ghềnh
Trải bao nhiêu những nổi nênh kiếp bèo
Nợ nần dai dẳng bám đeo
Bao nhiêu vật lộn thoát nghèo chưa xong
Vẫn là đất chật người đông
Cuộc đời sắc sắc không không... vô thường!
Đ.K
________
Tác giả: Đồng Kế
ĐT: 0915.303.016
Email: dongke1959nb@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: