MỒ CÔI
Thương tặng cháu Lò Văn Mường: Hát Lừu - Trạm Tấu - Yên Bái!
.jpg)
Vũ Thanh Phương
Người mồ côi - Đá mồ côi
Trơ lại sau lũ bên đời xót xa!
Bỗng trời cướp cháu, cướp cha
cướp anh cướp chị, cướp nhà một đêm!
Bơ vơ còn lại mình em
Như hòn đá cuội lấm lem bên đời!
Bơ vơ lạc giữa cõi người
Nén nhang em thắp, mắt trời có cay?
Thấu chăng nỗi xót xa này?
Trả lại em những tháng ngày đoàn viên!
Ước dòng suối mãi bình yên
Trong xanh uốn khúc dịu hiền êm trôi!
Người mồ côi - Đá mồ côi
Trơ lại sau lũ bên đời xót xa!
V.T.P
vuthanhphuong964