Em và thơ (Lê Thanh) (18/10/2017)
EM VÀ THƠ
Lê Thanh
Em là một nửa vầng trăng
Là thi sỹ nữ
Bóng hồng... tôi yêu
Là Nàng Thơ đến mỗi chiều
Gieo mầm thi hứng những chiều cô đơn
Em là suối mát tâm hồn
Hôm qua... ngày tới... mãi còn hôm nay.
Không Em...
Hồn chẳng đắm say
Không Em...
Sao nắm chặt tay đường đời?
Không Em...
Những lúc chơi vơi
Bờ vai cần để cho người nào đây?
Thời gian trôi cũng hao gầy
Dòng sông phẳng lặng
Những ngày không em
Không Em...
Lặng lẽ con tim
Tiếng chim, ngọn gió, sao đêm... Hững hờ
Không Em...
Chẳng có ước mơ
Không Em...
Không có hẹn hò, chờ mong...
Không Em...
Tắt rụi lửa lòng
Hồn thơ trống vắng
Hư không giữa đời!
Sài Gòn, 12/12/2016
L.T
___________
Tác giả Lê Thanh
Điện thoại: 0914101951
Email: hungle1051@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: