Thứ sáu, 29/03/2024,


Đợi mùa hoa cải...(Trần Mạnh Tuân) (28/09/2017) 

 ĐỢI MÙA HOA CẢI...
.


 

Trần Mạnh Tuân

 


Còn lâu mới đến mùa này
Sắc vàng mùa trước vẫn say bao lòng
Nhớ mùa hoa cải bên sông
Để bao người đợi người mong người chờ
.
Cứ vàng rười rượi như mơ
Buồn vui đều đã nên thơ trao đời
Đợi nhau hay cải đợi người?
Vấn vương còn mãi một thời chưa xa...
.
Dây dưa chi mãi hồn ta...
Cải vàng có hiểu... chuyện qua lâu rồi
Nhắc làm chi nữa người ơi!
Chuyện tình viết nữa... cả đời chẳng xong!
.
T.M.T


Tác giả: Trần Mạnh Tuân

 tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt trì - Phú Thọ  (Ngày 29/09/2017 6:00:05)

Tôi biết thầy giáo Trần Mạnh Tuân rất yêu hoa và làm rất nhiều thơ về hoa chứ không phải chỉ riêng hoa cải này đâu. Nhưng với hoa cải thì
"Dây dưa chi mãi hồn ta...
Cải vàng có hiểu... chuyện qua lâu rồi"
Như vậy là với hoa cải thầy đã vương vấn một chuyện tình rất hay.
Mong mùa hoa cải đến, thầy sẽ đạt được điều mong muốn!

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 28/09/2017 11:37:34)

DÂY DƯA
Gửi tác giả bài “Đợi mùa hoa cải...”

Đợi mùa hoa cải...còn lâu
Hồn thì mùa trước vẫn màu vàng tươi...
Chuyện đâu có chuyện mắc cười
Dây dưa mà lại trách người dây dưa!?
Đ.Y.V
* “Dây dưa” mượn nhiều chữ trong “Đợi mùa hoa cải…”.

Các bài khác: