Thứ bảy, 20/04/2024,


Viết tiếp khúc ca yêu (Trần Văn Chương) (27/09/2017) 
 
 
VIẾT TIẾP KHÚC CA YÊU
 
 
Trần Văn Chương
 
 
Lựa vần tiếp khúc ca yêu
Cho tha thiết mãi xuân chiều đắm say
Em về bên ấy có hay
Để thương để nhớ bên này mênh mông.
 
Khúc buồn con sáo sang sông
Nhìn theo tà áo bềnh bồng mây bay.
Chỉ mơ nắm được bàn tay
Được nhìn ánh mắt để ngây ngất lòng
 
Bao giờ thỏa nỗi chờ mong
Hết thương con nhện giăng mùng đợi ai
Mặn nồng buông để phôi phai
Lạc nhau trong cõi mộng đài hư không.
 
Cuộc tình ai đợi ai trông
Sông sâu cá lặn, non bồng chim bay.
Con thuyền ngơ ngẩn chiều nay
Biết đâu bến đậu cho ngày của nhau.
 
T.V.C
 
__________
Trần Văn Chương
Tổ 13 Bồ Đề Long Biên Hà Nội
Điện thoại: 0913043328
Email: tranvchuong@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần thị kim giang - trankimgiang1945@gmail.com - 01688614557 - A101-B24-Kim liên đống đa Hà nội  (Ngày 02/10/2017 20:30:33)

Bài thơ Viết tiếp khúc ca yêu của bạn quả thật vừa đọc xong ta đã cảm được sự mược mà êm ả của tình yêu ,sự diết da trong từng con chữ .Nghiêm túc mà nói nó là môt bài thơ hay.Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy nó còn mang hơi nhiều dáng dấp của ca dao.Nếu bạn có đươc sụ chắt lọc được những hình dung từ và mỹ từ của riêng bạn thì giá trị của bài thơ sẽ tăng lên rất nhiều.Xin chuc mưng bạn

Các bài khác: