Thứ năm, 02/05/2024,


Em về lễ hội (Lê Thị Phương Nõn) (26/09/2017) 

 EM VỀ LỄ HỘI 

 

 

Lê Thị Phương Nõn

 


Em về lễ hội năm nay 
Hương nồng xứ nhãn đong đầy niềm vui 
Bạn thơ khắp nẻo muôn nơi 
Cùng về lễ hội trao lời yêu thương 

 

Đẹp sao cô gái xứ Mường 
Nhịp nhàng điệu múa ngát hương hoa rừng 
Một nét văn hóa đặc trưng 
Của miền sơn cước vấn vương tình người

 

Câu ca quan họ ngọt mời 
Điệu chèo xứ nhãn lả lơi ngọt ngào 
Em gánh câu lục đi chào 
Anh quẩy câu bát gửi trao tâm tình 

 

Cạnh hồ Bán Nguyệt lung linh 
Câu lục câu bát đắm tình mộng mơ 
Câu ca bay bổng hồn thơ 
Thể thơ lục bát đang chờ tôn vinh 

 

Tấm tình thi hữu thi huynh 
Xa xôi mà lại nên gần người ơi 
Muộn chiều ngúng nguẩy dần trôi
Chia tay giã bạn bùi ngùi con tim 

 

Người ơi đến hẹn lại tìm 
Về miền lễ hội ấm thêm tình người 

L.T.P.N

 

 

Tác giả: Lê Thị Phương Nõn

CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com  - 0912483924 - 15 ngõ 101 Thanh Nhàn , Hà Nội  (Ngày 28/09/2017 15:01:25)

"Em về lễ hội năm nay
Hương nồng xứ nhãn đong đầy niềm vui
Bạn thơ khắp nẻo muôn nơi
Cùng về lễ hội trao lời yêu thương"
Văn Thanh xin có bài họa chúc mừng bạn thơ:

Mình về lễ hội sớm nay
Cờ hoa biểu ngữ trưng đầy góp vui
Tình thơ tình bạn nơi nơi
Hòa cùng non nước, bao lời mến thương.

Lung linh văn hóa bản Mường
Rộn ràng múa hát, tỏa hương sắc rừng.
Khăn phiêu, xà tích phô trưng
Cồng chiêng hòa nhịp tơ vương níu người

Lời thơ tiếng hát gọi mời
Chuông chèo, trống điểm buông lơi ngạt ngào
Quẩy thơ lục bát em chào
Người ơi! người ở … là trao ân tình

Nguyệt Hồ nắng trải “lung linh”
Câu thương câu nhớ, gửi tình gieo mơ.
Thổi hồn Lục Bát - Quốc thơ
Việt Nam, anh đợi em chờ danh vinh.

Đan vần dệt tứ cùng huynh
Phương xa nối lại thêm gần bạn ơi !
Đường chiều mây lững lờ trôi
Tay trong tay những ngậm ngùi trong tim

Bạn ơi đâu phải đi tìm
Đến ngày mở hội về thêm bao người .

  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com  - 0912483924 - 15 ngõ 101 Thanh Nhàn , Hà Nội  (Ngày 28/09/2017 6:38:51)

Họa thơ cùng bạn:
EM VỀ LỄ HỘI

Mình về lễ hội sớm nay
Cờ hoa biểu ngữ trưng đầy góp vui
Tình thơ tình bạn nơi nơi
Hòa cùng non nước, bao lời mến thương.

Lung linh văn hóa bản Mường
Rộn ràng múa hát, tỏa hương sắc rừng.
Khăn phiêu, xà tích phô trưng
Cồng chiêng hòa nhịp tơ vương níu người

Lời thơ tiếng hát gọi mời
Chuông chèo, trống điểm buông lơi ngạt ngào
Quẩy thơ lục bát em chào
Người ơi! người ở … là trao ân tình

Nguyệt Hồ nắng trải “lung linh”
Câu thương câu nhớ, gửi tình gieo mơ.
Thổi hồn Lục Bát - Quốc thơ
Việt Nam, anh đợi em chờ danh vinh.

Đan vần dệt tứ cùng huynh
Phương xa nối lại thêm gần bạn ơi !
Đường chiều mây lững lờ trôi
Tay trong tay những ngậm ngùi trong tim

Bạn ơi đâu phải đi tìm
Đến ngày mở hội về thêm bao người .

Nguyễn Văn Thanh-0912483924 (Ninh Bình - Hà Nội)

Các bài khác: