HOA TÍM BẰNG LĂNG
.jpg)
Vương Xuân Ánh
Em là hoa tím bằng lăng
Nồng nàn chúm chím xa xăm đợi chờ
Hạ về nở tím ước mơ
Mong cùng ai đó đến bờ yêu thương
Kém Ly cao quý ngát hương
Nàng Sen kiều diễm môi hường tóc xanh
Hồng nhung rực rỡ long lanh
Bạn Quỳnh yểu điệu ngọt lành đêm đêm
Là hoa em cũng yếu mềm
Khát lời thủ thỉ dịu êm mỗi ngày
Thủy chung sắc tím mê say
Tím như trang sách thơ ngây học trò
Trăng lên tím những hẹn hò
Lặng thầm tỏa sáng đẹp cho cuộc đời
Xốn sang lòng tím chơi vơi
Bên đường sạm nắng ai người nhớ em
Dòng đời vất vả bon chen
Nhọc nhằn chẳng ngại chỉ thèm bóng ai
Tím mong mỗi buổi sớm mai
Tím buồn thao thức đêm dài nhớ nhung
Nắng hè rạo rực tưng bừng
Còn em mắt tím rưng rưng đợi chờ
X.Á
Tác giả: Vương Xuân Ánh
CLB Lục Bát Xứ Đông(Hải Dương)
vuongxuananh1969
|
Bài thơ của bạn hay quá, cho Trọng Chu chắp tiếp mấy câu nhé. |