Thứ sáu, 19/04/2024,


Mời góp bài cho tập thơ dâng Mẹ (20/03/2015) 
langchau - Đồng Thị Chúc kính báo
 Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, langchau - Đồng Thị Chúc có ý tưởng là sẽ GOM những bài thơ thể Lục Bát viết về mẹ mình của các tác giả từ trước đến nay để xin phép in thành tập thơ với tựa đề:
LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA. Langchau coi đây là sự tri ân đến những người mẹ suốt đời tần tảo nuôi dậy những đứa con được coi như niềm hy vọng của đời mình.
1 QUY ĐỊNH CHO TẬP THƠ :
+ Bài thơ xuất phát từ đáy lòng tình cảm kính yêu của người con viết về mẹ mình .
+ Thể thơ Lục Bát .
+ Độ dài : Từ bốn câu đến không quá ba mươi câu .
+ Mỗi tác giả tự chọn bài nào mà mình tâm đắc nhất viết về mẹ rồi gửi đến Đồng Thị Chúc . (Mỗi tác giả chỉ được gửi một bài ) .
+ Không hạn chế số tác giả gửi đến. Khi gửi bài nhớ ghi địa chỉ rõ ràng và số Đ/T để ĐTC gửi sách tặng.
Tập thơ LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA sẽ có giấy phép của một NXB , được in trên giấy tốt, bìa được trình bày trang trọng, có lời giới thiệu tập thơ .
2 QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ :
+ Mỗi tác giả được gửi tặng một cuốn, coi đây như nhuận bút bài thơ .
+ Tác giả có thể đăng ký mua thêm (Không bắt buộc), giá mua theo giá bìa và gửi về TK của ĐTC kèm địa chỉ rõ ràng để ĐTC gửi sách đến tác giả theo phương thức CHUYỂN PHÁT NHANH. với điều kiện sau khi TK của ĐTC đã nhận được tiền của tác giả gửi đến .
+ Những bài Lục Bát hay ở phần này, LC sẽ chọn đăng tải dần lên trang langchau để bà con và bạn đọc gần xa thưởng thức .
3 THÔNG TIN THÊM:
Tập thơ này lấy tiêu chí “Xuất phát từ đáy lòng tình cảm kính yêu của người con viết về mẹ mình” nên không phân biệt tác giả là ai , vậy Đồng Thị Chúc mong được đông đảo bà con mình và bạn đọc gần xa hưởng ứng gửi bài . ĐTC cũng mong nếu như bà con mình phát hiện được những bài thơ viết về mẹ rất hay mà tác giả đó chưa biết thông tin này thì bà con xin phép thay mặt tác giả đó gửi bài thơ đến ĐTC nhưng lưu ý BÀI THƠ PHẢI ĐÚNG TÊN TÁC GIẢ . Bài thơ có thể gửi ở phần cảm nhận dưới bài THÔNG BÁO này hoặc gửi theo đ/c Email của ĐTC như sau: Chucdt11@gmail.com
+ Dự định tập LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA sẽ ra mắt vào dịp 20-10 ( ngày phụ nữ VN ) nên ngay từ sau khi LỜI KÍNH BÁO lên trang , kính mời các tác giả hưởng ứng và gửi bài đến ngay để ĐTC chuẩn bị cho sách ra thật trọn vẹn. Hạn nhận bài từ nay cho đến hết ngày 31-7-2015. Dự kiến in lần đầu là 500 cuốn
 Hà Nội 8-3-2015.
Kính báo: Langchau - Đồng Thị Chúc.
ĐT: 0912224057
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - NgocjNX1939@ gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 19/11/2015 22:05:03)

Lục bát dâng mẹ ta bao giờ thì được ra đời?Thưa lang châu Đồng thị Chúc

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 24/08/2015 20:09:51)

Rất tiếc hôm nay TT mới đọc biết tin này, thôi dù kịp hay không xin gửi bài thơ về mẹ ruột của mình Đồng Thị Chúc nha! Mong sự thông cảm, nếu có thể xin được đồng hành cùng các tác giả trong tập sách đầy ý nghĩa này! Trân trọng cám ơn ĐTC!

MẸ TÔI
Mẹ nay tuổi ngoại chín mươi
Mắt mờ chân chậm da mồi tóc sương

Trải trăm ngàn nỗi bi thương
Chồng thì giặc bắt đoạn trường xót xa…*
Sớm chiều bóng ngả đồng nhà
Thương cây lúa giữa phong ba dập vùi

Vai gầy nặng gánh kiếp người
Lo cơm áo cả một đờì bể dâu
Thân tằm rút ruột quặn đau
Đông con lần lữa cháo rau bần hàn

Vượt bao nắng lửa mưa chan
Kể sao hết được muôn vàn đắng cay
Hai tay vơi, một tay đầy
Chúng con ơn mẹ sâu dầy nghĩa ân

Sớm hôm lời mẹ ân cần
Noi gương mẹ giữ đức nhân làm đầu
Mong người mạnh khỏe sống lâu
Giúp con cháu tỏ lẽ sau
trước đời.


* Ông: Trịnh Hữu Toái, bị giặc Pháp bắt tù đầy ở đảo Phú Quốc.
Năm 1955 trao trả tù binh ở Sầm Sơn Thanh Hóa.

Trịnh Toại

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 02/08/2015 23:05:05)

Kính gửi chị Đồng Thị Chúc. Hương Quê mới biết tin Mời góp bài cho tập thơ dâng Mẹ. Biết là thời gian đã hết nhưng Hương Quê muốn gửi bài, cảm phiền chị nếu được thì chị đọc và xem xét bài viết của HQ có đủ chất lượng để được đăng trong tập LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA hay không. Xin cảm ơn chị
Mẹ ơi!

Tranh nghèo một mái đơn sơ
Đông về lạnh buốt, gió lùa ngoài hiên
Một mình thao thức bên thềm
Lo con ấm chỗ ngủ yên, mẹ ngồi...
Thâu đêm than ngắn thở dài
Nỗi lòng san sẻ với ai bây giờ?
Cha thì bận việc vắng nhà
Con đói, nhà dột, xót xa... một mình!
Thế rồi trong cuộc mưu sinh
Mẹ cha luôn phải gồng mình vì con
Thân cò lận đận sớm hôm
Nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con thành người
Đến khi con lớn khôn rồi
Thì mẹ đã vội về nơi suối vàng
Âm dương cách trở đôi đường
Con nhớ mẹ!!! - tình thương vô bờ
Con đi tìm mẹ ngẩn ngơ
Trời cao đất rộng mẹ giờ nơi đâu?
Ước gì gặp mẹ kiếp sau
Để con khỏa lấp nỗi đau lớn này
Nơi xa mẹ hỡi có hay?
Tâm nhang con thắp nén này tạ ơn!

Hương Quê ( Tên thật : Nguyễn Thị Hường- 84-Tịch Điền-Ba Đình- Thành phố Thanh Hóa

  Đồng Thị Chúc  - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã , Hà Nội  (Ngày 12/07/2015 14:45:28)

Cảm ơn bạn Dương văn Thung đã hưởng ứng gửi thơ viết về mẹ. có điều bài thơ này bạn viết chưa đủ về ký ức về mẹ, bạn đề cặp đến mớ tóc rối mà người mẹ vẫn cài dưới mái tranh- hình ảnh cảm động nhưng hai câu đầu thật quá đơn giản, công thức. Hai câu cuối VẺ gượng ép.
Vậy nên nếu chỉ thế này thì chưa thể đưa vào tâp được. Mong bạn hiểu cho. Chúc bạn sức khỏe.

Bài của Nguyễn trọng Nhã, như tôi đã trực tiếp trao đổi rôi. Tồi dùng bài đã gửi trước của bạn.

  Dương văn Thung - duongvanthung44@gmail.com - 01248436998 - 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng  (Ngày 11/07/2015 15:04:32)

KÍ ỨC VỀ MẸ

Kỉ niệm về mẹ dâng trào !
Cho con nhớ lại thuở nào ấu thơ :
Mái tranh gài nắm tóc vơ
Ôi ! Sợi tóc mẹ bây giờ còn đây ,
Mồ hôi đọng lại vơi đầy
Vô tư ngày đó , tóc mây đâu còn .
Thời gian đong đếm cho con
Hình dáng của mẹ ,nỗi niềm nhớ mong
À ơi ! văng vẳng không trung
Mẹ ru con ngủ, vọng cùng lời cha
Dương văn Thung

  nguyễn trọng nhã - trọng nha52@ gmail.com - 0989185092 - 91/207 đường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội  (Ngày 10/07/2015 11:27:15)

TÌNH MẸ

Oằn lưng mẹ gánh nhọc nhằn
Bước cao, bước thấp tảo tần nuôi con
Thôi thì miếng ngọt, miếng ngon
Dành con mẹ chỉ giữ còn đắng cay
Nắng, mưa mẹ chẳng tính ngày
Mong con ấm lúc heo may đông về
Những khi trời đổ nắng hè
Lời ru của mẹ con nghe ngọt ngào
Tình mẹ chan chứa biết bao
Ghi lòng tạc dạ công lao to, dày
Dù đi hết cuoovj đời này
\Bạc vàng cũng chẳng sánh tày mẹ ơi!

  Đồng Thị Chúc  - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 21/06/2015 23:25:59)

Đồng Thị Chúc đã đọc hai bài thơ của hai bạn Chu Văn Keng và Bùi Nguyệt ( Riêng bài của Bùi Nguyệt , tôi được đọc cả bài bình của một thầy giáo mà bạn gửi qua hòm thư ) , xin chúc mừng bạn đã được những lời đẹp đồng cảm .
Tôi đã nhờ mấy người bạn khá về Lục Bát đọc lại bài của các bạn . Tôi mong nhận được những lời đồng cảm . Chúc các bạn bên xứ người có cuộc sống thành đạt .

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - Berlin, CHLB Đức  (Ngày 11/06/2015 1:44:39)

Kính gửi BBT lucbat.com!

Ở cảm nhận trước tôi có nhầm số điện thoại, vậy đề nghị BBT sửa lại cho tôi theo số điện thoại đúng sau đây:
00 49 30 2966 1360 (sai là: 84-Mã Việt Nam, đúng là: 49-Mã Đức)

Xin trân trọng cảm ơn
Chu Văn Keng

  Bùi Nguyệt - bimbenbon@yahoo.de - 004915201705415 - Chemnitz,CHLB Đức  (Ngày 10/06/2015 22:56:38)

Toi xin góp 1 bài về Tình mẹ gửi tới tập thơ của chị Đồng Thị Chúc. chúc chị luôn mạnh khỏe HP
----------------
TÌNH MẸ

Mẹ ơi nhớ mẹ mỗi chiều
Băn khoăn trăn trở nhiều điều thương con
Mẹ là cả dải nước non
Đi xa muôn dặm cho con lối về

Mẹ là sông núi triền đê
Cho con nguồn chảy tràn trề nước trong
Mẹ là ngọn lửa sưởi lòng
Xua tan giá lạnh đêm đông xứ người

Mẹ là người bạn đường đời
Chia cay sẻ ngọt của người tha hương
Tình mẹ ôm cả đại dương
Ngập tràn sắc nắng quê hương đón chờ.

Bùi Nguyệt
Chemnitz - CHLB Đức
------

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 84 30 2966 1360 - Berlin, CHLB Đức  (Ngày 10/06/2015 2:04:42)

Tôi xin được góp một bài thơ LB về mẹ:

LÒNG MẸ

Ruột tằm đau quặn nhả tơ
Con đi chiến trận mẹ lo đêm ngày
Tơ kia dệt lụa tháng ngày
Thẫn thờ mẹ nhẩm: ngày này...xa con
Tơ vàng mẹ những hằng mong
Không là vướng chỉ để lòng tằm đau

  Đồng Thị Chúc  - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội   (Ngày 03/06/2015 11:52:18)

ĐTC thật vui đã đọc được hai bài thơ của NGọc Mai và Phạm Minh Tiến . Xin cảm ơn hai tg . Các bài thơ đều có những câu xúc động nói về mẹ mình . ĐTC sẽ luu lại và có thể đưa vào tập .

Về hai câu cuối của tg Nguyễn Xuân Ngọc , tôi sẽ chép và đọc lại bài đã gửi rồi ghép lại xem có xuôi không . Sẽ thông tin đến tg sau . Chúc sức khỏe đến các tg .

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 29/05/2015 18:04:41)

Em xin góp 1 bài về tình mẹ gửi tới tập thơ của chị Đồng Thị Chúc nhé..em chúc chị luôn mạnh khỏe hp nhé 

Thương mẹ


Cha đi, đi mãi không về
Bao đêm lạnh giá tái tê cõi lòng
Mẹ nương Trời Phật mênh mông
Tháng năm chắp mảnh trăng lòng cô liêu

Dường như… lạc cõi tin yêu
Người về linh hiển nói điều thiết tha
“Mình ơi!”- hai tiếng hiền hòa
Tưởng như Mẹ gặp lại Cha thuở nào…

Ngước nhìn di ảnh trên cao
Mẹ già tâm tưởng xôn xao tháng ngày.
Trông Người khóe mắt cay cay
Lòng con bỗng chốc dâng đầy niềm thương.

  Phạm Minh Tiến Sinh 1937 - mr. minhtienck@gmail.com - DĐ-0988.478.334 - Thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương  (Ngày 18/05/2015 16:55:18)

Hoan nghênh Bà Đồng Thị Chúc đã có ý tưởng tạo sân chơi hay và có ý nghĩa với phái nữ nhân ngày 8/3. Tôi xin gửi một bài góp vui:
LÒNG MẸ
Mẹ sinh con được làm người
Mẹ nuôi con lớn vào đời vững chân
Mẹ ru con nẻo đường trần
Mẹ khuyên con gắng chuyên cần sớm hôm
Mẹ nhìn con đã lớn khôn
Mẹ yên tâm thấy đứa con nên người
Mẹ mong con đẹp lứa đôi
Mẹ mừng con xứng một đời vì dân
Mẹ đưa con hết nghèo bần
Mẹ vui đời vượt gian chuân tự hào
Mẹ nay tuổi tác đã cao
Mẹ giờ mãn nguyện ước ao đã thành.
Phạm Minh Tiến

  Phạm Minh Tiến Sinh năm 1937 - mr. minhtienck@gmail.com - DĐ-0988.478.334 - Thôn Châu Khe xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương  (Ngày 18/05/2015 16:43:04)

Hoan ngheeng Bà Đồng Thị Chúc đã có ý tưởng hay, tạo sân chơi cho bạn thơ xa gần, chúc Bà vui khỏe thàng công.Hưởng ứng của Bạn Tôi gửi tham gia một bài:

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 15/05/2015 23:36:07)

Kính gửi Đồng Thị Chúc ! theo tôi Nguyễn Xuân Ngọc hai câu thơ cuối cùng của bài “NHỚ MẸ TA XƯA”có thể thay như sau:
Mẹ ơi ! nghĩa mẹ công cha
Núi cao biển rộng sâu xa ngọn nguồn
Đề nghi xem xét điều chỉnh xin cảm ơn

  Đồng Thị Chúc  - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã , Ba Đình Hà Nội   (Ngày 12/05/2015 22:50:02)

Lời dầu tiên Đồng Thị Chúc rất cảm ơn các tác giả đã hưởng ứng gửi bài đến tập thơ có tựa đề LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA .

Xin thông tin đến các tg như thế này, bài đã lưu :

Bài MẸ (Nguyễn Xuân Dương)

LỜI RU CỦA MẸ (Nguyễn Trọng Nhã)

NGÀY GIỖ MẸ (Vũ Hữu Bình )

CỘT CHỐNG SÉT (Nguyễn Cao cường)

"NHỚ MẸ TA XƯA"(Nguyễn X Ngọc) . Bài này ĐTC đã bỏ hai câu cuối vì đọc lên nghe công thức và như hô khẩu hiệu vậy . Xin thông tin đến tg như thế .

ĐÔI VAI MẸ (Tống Trọng)

TRONG GIẤC MƠ CON (Đàm quyên)

BÀ VÀ MẸ (Đào Đức trang) còn bài NÉN HƯƠNG KHẤN MẸ , ĐTC không dùng .

Còn các tác giả với các bài sau

KHÔNG ĐỀ (Đào phương Thúy) . Bài chưa đạt độ thơ về mẹ , bài thơ như còn đang viết dở , chưa kết thúc . Tg có thể viết lại .

MẸ NHIÊU (Bùi Đình Nhu) chưa nói được tính cách của mẹ Nhiêu , mới chỉ giới thiệu sơ sơ .

Bài MẸ (Lê văn Huy) tôi đã trao đổi với tg rồi ,



Xin đề nghị các tg muốn trao đổi gì với Đồng Thị Chúc , xin thông tin qua email vì ĐTC rất bận không thường xuyên xem trang lucbat.com được . Xin cảm ơn .

  Đậu Phương Thúy - thuythuate@gmail.com - 01674946582 - Bệnh Viện Đa Khoa Nghi Xuân- Hà Tĩnh  (Ngày 26/04/2015 23:18:10)

Trước hết rất cảm phục bà Đồng Thị Chúc với ý tưởng hay rất ý nghĩa . Sau khi đọc thông báo này tôi cũng xin góp một bài thơ nhỏ:
KHÔNG ĐỀ
Cơn mưa làm ướt sợi buồn
Bâng khuâng miền nhớ cung đường ngày thơ
Một mình lạc bước chiều xưa
Cánh cò đội nắng qua trưa ngoài đồng
Nhánh mạ run giữa chiều đông
Còng lưng mẹ cấy đồng không một mình./.

  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - Số 50 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên  (Ngày 26/04/2015 11:32:25)

Chị Đồng Thị Chúc kính mến!
Tôi rất đồng cảm với ý tưởng của chị về xuất bản tập thơ: "LỤC BÁT DÂNG MẸ TA" Tôi cũng xin gửi tham gia một bài:
MẸ
Mẹ là máu thịt đời con
Là nơi sưởi ấm sớm hôm con về
Mẹ là bếp lửa hồn quê
Là nơi con nấp khi nghe sấm rền
Mẹ là câu hát bình yên
Sau ngày lặn lội ngả ngiêng cánh cò


… Mẹ ơi biết đến bao giờ
Cho lòng mẹ vợi nỗi lo trong đời?
Dù con đi chín phương trời
Trong con vẫn vọng những lời mẹ ru.

XUÂN DƯƠNG

  nguyễn trọng nhã - trọng nha52@ gmail.com - 0989185092 - 91/207 đường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội  (Ngày 24/04/2015 22:49:03)

LỜI RU CỦA MẸ

À ơi ! tiếng mẹ ru con
Xa rồi nhưng vẫn nghe còn đâu đây
Bõ công chín tháng, mười ngày
Mẹ mong con lớn từng giây, từng giờ
Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy con từ lúc bi bô đánh vần
Dạy từ ngoài ngõ vào sân
Dạy từ những lúc ở gần, đi xa
Mẹ dùng hình tượng của cha
Vào trong cả những câu ca ru hời
Quên đi gánh nặng cuộc đời
Mẹ mong con những bằng người, chăm ngoan
Cho dù còn lắm gian nan
Mẹ là mái ấm cho đàn trẻ thơ
Bao nhiêu những ước cùng mơ
Mẹ mang đổi lấy bến bờ vinh quang
Lấy tâm là bạc, là vàng
Dạy con ăn, ở chớ tham nợ đời

Tiếng ru của mẹ à ơi !
Còn âm vang mãi trong đời của con.

  VŨ HỮU BÌNH - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - Số 1 ngõ 90 phố cuối thị trấn : GIA LỘC tỉnh HẢI DƯƠNG  (Ngày 19/04/2015 10:20:42)

Tôi xin gửi đến chị bài thơ và với lời cám ơn đã tạo cơ hội cho thơ của chúng tôi tiếp cân với công chúng yêu thơ

NGÀY GIỖ MẸ

Con từ thành phố về quê
nhớ ngày giỗ mẹ con về thắp hương
Chúng con đi khắp nẻo đường
Lớn khôn cũng bởi tình thương mẹ dành
Có người thành đạt công danh
Có người nghèo vẫn đồng hành chưa qua
Đều từ đây một mái nhà
Tường siêu vách đất âu à lời ru
Gió heo may mới chớm thu
Mẹ lo manh áo mặc bù ấm con
Con hư bố dọa đánh đòn
Mười roi mẹ chịu xin còn một roi
Tháng ba hạt gạo chơi vơi
Bát khoai mẹ nhận cơm nồi nhường con
Anh em đôi lúc giận hờn
Mẹ khuyên gà ổ thiệt hơn làm gì
Lớn lên tạc dạ con ghi
Lời ru lời dặn theo đi chiến trường
Aó sờn vẫn tỏa mùi hương
Cơm vơi bụng đói sẻ nhường cho nhau
Bây giờ mẹ ở nơi đâu ?
Thắp hương con khấn con cầu con mong
Cõi tiên mẹ cưỡi mây hồng
Đáp đền công mẹ trọn lòng tu nhân
Hôm nay con cháu quây quần
Lưng cơm hạt muối dâng phần mẹ ơi !
Chúng con nay đã lớn rồi
Trong con lớn cả những lời mẹ ru

  Nguyễn Cao Cường - ngcuongvl@yahoo.fr - 0914886183 - Trường THPT Yên Lạc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  (Ngày 08/04/2015 23:01:12)

Một ý tưởng rất hay, tôi cũng mong được góp một chút tình cảm.

CỘT CHỐNG SÉT
Thân gầy gộc, dáng nhỏ nhoi.
Hiên ngang đứng giữa đất trời bao la.
Dãi dầu chớp giật mưa sa.
Tảo tần gìn giữ mái nhà ấm vui.

  Bùi Đình Khu - buidinhkhu@gmail.com - 0983395708 - Bằng Bộ,Cao Thắng,Thanh Miện,Hải Dương  (Ngày 01/04/2015 23:17:13)

MẸ NHIÊU
Em về làm dâu mẹ cha
Ông bà thường gọi em là mẹ Nhiêu
Mẹ Nhiêu vất vả sớm chiều
Nuôi con khôn lớn, cánh diều bay xa...
Mẹ Nhiêu rồi cũng lên bà
Bốn đời êm ấm chan hòa bên nhau.

  Lê Văn Huy - hacdienthanyeu@gmail.com - 0947454487 - Trường THPT Nghi Xuân- Hà Tĩnh  (Ngày 29/03/2015 21:12:51)

Xin lỗi Tác giả Lang Châu- Đồng Thị Chúc! Bài thơ viết về mẹ của Huy đã gửi hôm 27/03/2015 xin phép có một chỗ cần sửa ở câu cuối nên hôm nay Huy gửi lại bài thơ này và mong cô Chúc cho phép hủy bài thơ cũ!Bài thơ của Huy đã được sửa lại như sau:
MẸ

Trời đông nhánh mạ run run
Còng lưng mẹ cấy ruộng bùn xanh xao
Con bưng chén ngọc ngọt ngào
Rưng rưng thương mẹ rét bào thịt da./.
Thành thật xin lỗi cô Đồng Thị Chúc! Chúc cô mọi điều tốt lành!
TÙY PHONG
(Lê Văn Huy)
Trường THPT Nghi Xuân- huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh.
Email: hacdienthanyeu@gmail.com
Đt: 0947454487

  lê nam sơn - lenamson10347@gmail.com - 0912241151 - 497 Trần Nhân Tông - Kiến An - HP  (Ngày 29/03/2015 19:31:57)

Trước hết rất cảm phục bà Đồng Thị Chúc với ý tưởng hay rất ý nghĩa .Tiếp theo là cầm đèn chạy trước ô tô mạnh dạn tâm sự riêng thế này : từ thực trạng về chuyện in thơ hiện nay , HT quan sát thấy : các tác giả , với nhiều dạng , nhiều cách thức xuất bản các tập thơ trong xã hội . Nhưng hầu hết đi đến kết quả là LÃNG PHÍ tiền bởi : thơ in xong cho tặng bạn bè sau đó là ...bỏ đi ! Nguyên nhân : thơ thấp tầm quá .Không thấy một dấu vết gì của bài thơ mà toàn là nói vần , văn vần , đồng giao , vè hát đúm !v.v..Hình như nhà XB quá dễ dãi về vấn đề duyệt ( kỹ thuật viết )
Bởi vậy ,khi làm việc với Ban biên tập - Nhà XB , bà nên chú trọng khía cạnh này , tôi tin sẽ là đột phá và thành công . Chuyện văn thơ như con dao hai lưỡi : nối danh cũng nhanh mà chết thảm cũng nhanh !
Thành thật xin mạo muội tâm sự , xin bà thứ lỗi . LHT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 29/03/2015 7:54:15)

Kính gửi Đồng Thị Chúc
Tôi Nguyễn Xuân Ngọc.
Hiệp Sơn , Kinh Môn, Hải dương.
Xin gửi một bài vào tập thơ: DÂNG TẶNG MẸ


NHỚ MẸ TA XƯA

“Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”
Nắng trưa tháng sáu bắt cua trên đồng
Căm căm giá rét mùa đông
Đi bắt cá cóng lưng còng vẹo xiêu

Mưa phùn gió bắc cấy chiều
Cho xanh cây lúa cho nhiều gạo thơm
Bây giờ ấm áo no cơm
Mẹ không còn để đền ơn sinh thành

Vườn nhà thơm bưởi chua chanh
Hoa thơm quả ngọt mẹ giàng phần con
Cả đời mẹ những gót mòn
Sã vai gánh nặng nuôi con tháng ngày

Dùng đòn gánh đánh giặc Tây
Dân công tải đạn bao ngày Điện Biên
Đời mẹ gian khổ chiền miên
Không sờn lòng vẫn vượt lên hàng đầu…

Tiếng thơm còn lại mai sau
Thương đời muôn chuyện mẹ giầu ví von
Cả đời vì nước vì con
Vai gầy gánh cả nước non tình nhà

Tổ Quốc đã khải hoàn ca
Bồi hồi thương nhớ mẹ ta muôn chiều
Xuân Ngọc

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 28/03/2015 10:05:23)

Kính gửi Nhà Thơ Đồng Thị Chúc
Tôi là Đào Đức Trang
Địa chỉ: Số 22/111 Lê Lợi, Hải Phòng.
ĐT: 01666098889
Email: daoductrang52@gmail.com
Tôi xin hưởng ứng thêm 01 bài vào tập thơ DÂNG TẶNG MẸ để nhà thơ và BBT langchau sửa và duyệt. Tôi chân thành cảm ơn Nhà Thơ và BBT:

BÀ VÀ MẸ
Mẹ làm xa,
Bé ở nhà:
Lạc vườn cổ tích
Ngóng bà “ầu ơi”.
Ngủ mơ bé nhoẻn miệng cười,
Tiên bà, tiên mẹ đang chơi cùng mình!

Mai rồi một đóa lung linh
Khôn ngoan nét mẹ, hiền xinh nét bà!
Ngọt ngào hạnh phúc thăng hoa
Nghĩa bà – Tình mẹ bao la, kiếp người!
( Viết tặng cháu gái nội Đào Nhật Minh khi được tròn 3 tháng tuổi, tặng vợ và con dâu )
Hải Phòng 21/9/2011
Tác giả: Đào Đức Trang

  Lê Văn Huy - hacdienthanyeu@gmail.com - 0947454487 - Trường THPT Nghi Xuân- Hà Tĩnh  (Ngày 27/03/2015 20:55:27)

Sau khi đọc bài viết này, Huy rất vui vì những thông tin nhà thơ LANG CHÂU- Đồng Thị Chúc thông báo. Hưởng ứng lời kêu gọi của tác giả bài viết, Huy cũng xin góp một bài thơ nhỏ do bản thân Huy viết về mẹ của mình vào TẬP THƠ DÂNG MẸ. Đây là cả tấm lòng của người con khi nghĩ về mẹ mình. Rất mong được sự góp ý của tác giả bài viết cũng hy vọng bài thơ nhỏ này rồi đây sẽ thay lời cảm tạ của Huy gửi tới mẹ của mình và cũng như biết bao người mẹ khác. Bài thơ của Huy như sau:
MẸ

Trời đông nhánh mạ run run
Còng lưng mẹ cấy ruộng bùn xanh xao
Con bưng chén ngọc ngọt ngào
Xót thương đời mẹ rét bào thịt da./.
TÙY PHONG
(Lê Văn Huy)
Trường THPT Nghi Xuân- huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh.
Email: hacdienthanyeu@gmail.com
Đt: 0947454487

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 25/03/2015 19:37:48)

Kính gửi Nhà Thơ Đồng Thị Chúc
Tôi là Đào Đức Trang
Địa chỉ: Số 22/111 Lê Lợi, Hải Phòng.
ĐT: 01666098889
Email: daoductrang52@gmail.com
Tôi xin góp 01 bài vào tập thơ DÂNG TẶNG MẸ do tôi viết:

Nén nhang khấn Mẹ

Hoa thơm, khói tỏa hương bay,
Nỗi lòng nhờ nén nhang thay nghẹn lời.
Đã Ba Mươi Bảy năm rồi,
Tất niên mong Mẹ thấu nơi cõi trần.

Xưa nghèo, đánh giặc ngoại xâm.
Năm con ăn học tảo tần, Mẹ lo:
Ngày buôn rau cá chợ đò,
Tối ngồi đan lưới – thân cò long đong.

Ba con còn dại mẹ trông,
Hai thằng đủ lớn cho tòng quân ngay ...
... Giặc tan, đất nước dựng xây,
Năm con xum họp ... vào ngày Mẹ đi! ...

Mẹ ơi, ân đức độ trì
Cõi trần thay đổi, dậy thì sức xuân.
Việt nam hội nhập góp phần
Ấm no – Dân trí nghìn lần mở mang.

Cả năm đứa được an khang,
Gia đình con cháu giỏi giang toàn tài:
Công – Nông – Binh - Trí: gái trai,
Việc nhà – việc nước cả hai vẹn tròn.

Lạc Hồng dòng máu chúng con
Tuổi cao, sáu bảy mươi còn ước mong:
Diệt tham nhũng – Giữ Biển Đông,
Sống theo Hiến pháp cộng đồng chung lo.

Nuôi con vất vả thân cò,
Mẹ thành huyền thoại vào thơ dâng đời.
Xuân sang gọi lá đâm chồi
Nén nhang khấn Mẹ, Đất Trời, Mẹ ơi!
( 23/Tháng Chạp Giáp Ngọ – Ngày Táo quân. )
Tác giả: Đào Đức Trang

  Đàm Quyên - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 25/03/2015 10:28:32)

Đàm Quyên kính gửi cô Đồng Thị Chúc bài thơ viết về mẹ mình và xin được đăng kí in trong tập thơ "LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA".Đàm Quyên xin chân thành cảm ơn cô!


TRONG GIẤC MƠ CON


Đêm qua trong giấc mơ con
Tuổi thơ vọng lại thuở còn tí teo
Con nhìn theo dáng mẹ yêu
Những ngày nắng đỏ chiều chiều chợ quê

Thị vàng hai thúng thơm đưa
Nặng vai mẹ gánh bước đi vội vàng
Đường xa mẹ sợ chợ tan
Sợ người thưa thớt dở dang mang về

Tiền thu sợ chẳng đủ chi
Đói lòng mẹ chịu, con thì tính sao?
Thương con nên mẹ chắt chiu
Gom từng đồng lẻ của nhiều chợ phiên
Bán buôn sớm lại chiều hôm
Gánh gồng gồng gánh, chân mòn đường xa!

Mẹ ơi trong giấc đêm qua
Con trông thấy mẹ xước da, gối bầm
Gánh hàng mẹ ngã trượt chân
Đường trơn mưa nặng âm thầm bước đi!

Gian lao mẹ có kể gì
Biển lòng mẹ rộng dẫu đi cùng trời
Đại dương dù phải lội bơi
Non cao dù phải phá rời thành sông
Vì con mẹ cũng sẵn lòng
Mẹ như bếp lửa đêm đông rạng ngời
Sưởi con ấm áp một đời
Trong mơ con thấy nụ cười mẹ cho!


(Đàm Quyên - 5/7/2013)

Địa chỉ liên hệ: Đàm Quyên, Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, khu đô thị mới Nam Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0904 387 586

  Đàm Quyên - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 25/03/2015 10:18:20)

TRONG GIẤC MƠ CON

Đêm qua trong giấc mơ con
Tuổi thơ vọng lại thuở còn tí teo
Con nhìn theo dáng mẹ yêu
Những ngày nắng đỏ chiều chiều chợ quê

Thị vàng hai thúng thơm đưa
Nặng vai mẹ gánh bước đi vội vàng
Đường xa mẹ sợ chợ tan
Sợ người thưa thớt dở dang mang về

Tiền thu sợ chẳng đủ chi
Đói lòng mẹ chịu, con thì tính sao?
Thương con nên mẹ chắt chiu
Gom từng đồng lẻ của nhiều chợ phiên

Bán buôn sớm lại chiều hôm
Gánh gồng gồng gánh, chân mòn đường xa
Mẹ ơi trong giấc đêm qua
Con trông thấy mẹ xước da, gối bầm
Gánh hàng mẹ ngã trượt chân
Đường trơn mưa nặng âm thầm bước đi!

Gian lao mẹ có kể gì
Biển lòng mẹ rộng dẫu đi cùng trời
Đại dương dù phải lội bơi
Non cao dù phải phá rời thành sông
Vì con mẹ cũng sẵn lòng
Mẹ như bếp lửa đêm đông rạng ngời
Sưởi con ấm áp một đời
Trong mơ con thấy nụ cười mẹ cho!

(Đàm Quyên - 5/7/2013)

Đàm Quyên xin đăng kí gửiin bài thơ trên viết về mẹ của mình tới cô Đồng Thị Chúc và chân thành cảm ơn cô rất nhiều.

Xin liên hệ theo địa chỉ: Đàm Quyên, Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, khu đô thị mới Nam Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT:0904 387 586

  Tống Trọng - tongtrongqd@gmail.com - 0914456989 - Bộ CHQS thành phố Hải Phòng  (Ngày 21/03/2015 19:04:45)

ĐÔI VAI MẸ
Gánh hàng Mẹ có gì đâu
Mấy lọn rau muống, cơi trầu, dãi khoai
Mẹ tỉnh giấc chớm canh hai
Lơ thơ sương xuống thoải dài bước chân
Phiên xa cho đến chợ gần
Đôi vai mẹ vẫn gánh cân hiếu tình
Cha con lo việc nhà binh
Thui thủi một mình tần tảo sớm hôm
Mẹ nhặt từng cái râu tôm
Mẹ lo gánh cả giang sơn nhà chồng
Mẹ chăm cho những cánh hồng
Mẹ lo lo cả nỗi lòng chiến binh
Nụ cười Mẹ vẫn lung linh
Mẹ là ánh sáng bình minh cho đời!
Tống Trọng

Các bài khác: