Chủ nhật, 21/06/2026,


Tranh quê (Duyên An) (17/03/2015) 

 TRANH QUÊ

Duyên An
Cỏ may khâu mảnh quê nhà
Nồng hương bưởi ngọt tím cà tầm xuân
Lớn_ròng con nước triều dâng
Dòng xuôi quan lý trong ngân tiếng hò

Bến sông duyên mãi con đò
Cành tre cong trĩu cánh cò chiều hoang
Gương sen ấm nước ao làng
Bên cầu ước hẹn đôi quang gánh chờ

Gió đùa nghịch chiếc quay tơ
Nghiêng nghiêng nón lá che bờ mi nâu
Lãng trôi mùa lá thay màu
Miên man tiếng quốc vọng vào hồn quê
D.A

----------------
Duyên An. ĐT: 0916713618
Gò Công Tiền Giang
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Đà Nẵng  (Ngày 23/03/2015 22:17:34)

Bao giờ đọc thơ Duyên An cũng để trong lòng Liên Thơ những hình ảnh thân thương , gần gũi về quê hương. Có lẽ vì Duyên An sống ở quê nên hồn quê đã thấm đẫm vào thơ anh. Bài nào, câu nào cũng rất mượt mà, êm ái như lời ru. Hình ảnh nào trong bài cũng là hình ảnh đặc sắc về làng quê Việt Nam, khiến Liên Thơ rất xúc động. Cảm ơn thi hữu đã tặng cho thi đàn bài thơ hay về quê hương. Cảm ơn họa sĩ đã in trong trái tim Liên Thơ một bức họa đồng quê tuyệt đẹp mà Liên Thơ là người luôn sưu tầm chất quê và trân trọng cất giữ.
Chúc Duyên An có nhiều sáng tác hay và đẹp như quê anh!
Thân ái!
Xin chia sẻ cùng thi hữu:
Duyên quê
Tranh quê nét bút mượt mà
Sắc màu dịu mát như là lụa tơ
Không gian yên ả như mơ
Thoảng trong hương gió ngọt bờ môi ai

Trời quê nghiêng ánh trăng cài
Sáng trong tâm trí sao mai gọi mời
Dù cho vật đổi sao dời
Tình ta dệt bức tranh đời : Duyên quê!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23/3/2015

Các bài khác: