Chủ nhật, 21/06/2026,


Vui như tết (Nguyễn Thị Bích Thoa) (15/03/2015) 

 VUI NHƯ TẾT 

Nguyễn Thị Bích Thoa
Như ngày tết thích đi chơi 
Như em thích vẽ đôi môi màu hồng 
Như góc phố đỏ đèn lồng 
Như anh năm mới lòng vòng sau em …

Đón Xuân xuống phố tóc mềm 
Con gái xí xọn bậc thềm anh khua 
Én nghiêng đôi cánh gọi mùa 
Tim anh bận rộn chào thua một người !

Hôm qua em gởi nụ cười  
Áo hoa váy mới anh người tương tư
Áo em cài sắc xuân ư ...
Áo em cài mỗi dòng thư rộn ràng 

Cúc vô tư cúc nở vàng 
Em vô tư bước dịu dàng phố đông
Tháng giêng vui rực sắc hồng 
Anh vui ...anh vẽ... lòng vòng tên em!
N.T.B.T
___________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa
Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa
Email: familynguyen020408@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Bích Thoa  - trucphuong02040813@gmail.com - 0164... - Nha Trang   (Ngày 09/12/2015 16:09:51)

BT cảm ơn Thầy Nguyễn Huy Khôi.Mời thầy nếu có thời gian ghé qua blog thơ để đọc các thể loại thơ khác của BT nhé.Rất mong nhận được chỉ bảo và góp ý của thầy ạ.
http://bichthoa2015.blogspot.com

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 03/09/2015 19:01:19)


Tết đến,xuân về, lòng xuân thơ thới,tình xuân thắm nồng, tôi thì tôichả
" lòng vòng", vẽ luôn trực họa lồng trong khung vàng, vừa đàn vừa đón xuân sang, vừa thơi thảnh ngắm tranh nàng - đỏm duyên .
Có bức trực họa tặng bạn đây,mở lòng xuân đón nhé !

TRỰC HỌA

Vẽ luôn nàng nụ môi hồng
Bừng trong sinh sắc xuân nồng đào mai
Phạc vài nét, lộng hình hài
Ngực xuân rờ rỡ điểm vài bông hoa.

Long khung treo hẳn giữa nhà
Độc cầm gẩy khúc tình ca - ngắm nàng.
Én trao dệt nắng xuân sang
Hồn thơ thới rộ cúc vàng ngợp xuân !

Các bài khác: