QUẢN BẠ ĐÊM THƠ
.gif)
Phạm Văn Tự
Đêm xuân về với Tam Sơn
Anh đào chúm chím thả hồn cùng thơ
Ngỡ ngàng chồi búp non tơ
Má xuân ưng ửng hẹn hò xốn xang
Nguyên tiêu* sóng sánh trăng vàng
Vần thơ Bác viết mênh mang đất trời
“Rằm xuân lồng lộng trăng soi”
Lung linh rực rỡ rạng ngời sắc xuân
Hịch thần** vang tiếng chuông ngân
Hùng thiêng hào khí nghìn năm Lạc Hồng
Giữ yên bờ cõi núi sông
Sử vàng chói lọi Tiên Rồng nước Nam
Thơ xuân vọng tiếng non ngàn
Biên cương một dải rừng vàng xanh tươi
Hướng về biển đảo trùng khơi
Hải âu tung cánh giữa trời mênh mông
Bồi hồi…non nước cha ông
Tam Sơn - Quản Bạ rực hồng đêm Thơ!
Tháng Giêng Ất Mùi 2015
P.V.T
* Bài thơ “Nguyên Tiêu” của Hồ Chí Minh
** Bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt
____________
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
Gmail: :thcsts@gmail.com
ĐT:: 0919760699
|
Qua bài “QUẢN BẠ ĐÊM THƠ ”Tác giả đã cho bạn đọc thấy được ý nghĩa ngày thơ Việt nam - Tác dụng của thơ đối với phong trào giải phóng dân tộc qua bài thơ “Nguyên Tiêu” của Hồ Chí Minh và bài “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt "Quản Bạ đêm thơ" thật rất nên thơ với hoa đẹp, người xinh, với thơ "Nguyên tiêu* sóng sánh trăng vàng", "Hịch thần** vang tiếng chuông ngân" và |