Cung đàn mùa xuân (Nguyễn Ngọc Đấu) (26/01/2015)
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Nguyễn Ngọc Đấu
Rộn ràng đất nước vào xuân
Âm vang dạo khúc CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Non sông Thống Nhất quây quần
Nồi da nấu thịt ngàn năm chẳng còn
Đường đi hết những lối mòn
Thênh thang rộng mở tâm hồn thảnh thơi
Gian nan cũng đã qua rồi
Lời thơ điệu nhạc giữa trời tung bay
Bạn bè tay nắm chặt tay
Con Hồng cháu Lạc về đây một nhà
Xuân về như bản tình ca
Non sông gấm vóc chan hòa yêu thương
Những người xa cách quê hương
Hãy theo ngọn sóng mười phương tụ về
Vui cùng non nước thỏa thê
Bốn mươi năm đã trôi đi thăng trầm
Chúc mừng Đất Nước vào Xuân
Đào Mai nở rộ thanh tân mọi nhà
Kinh tế ngày một dôi ra
Xuân về thay thịt đổi da mọi người
Tiễn đưa Ngọ đón tiếp Mùi
Trời yên biển lặng đẹp tươi muôn nhà
Lời thơ thay những món quà
MÙA XUÂN đổi mới ngân nga CUNG ĐÀN
24-01-2015
N.N.Đ
____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu
Email: nguyenngocdau01@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: