Chủ nhật, 21/06/2026,


Hẹn em Đà Lạt nhé! (Linh Thy) (23/01/2015) 

 HẸN EM ĐÀ LẠT NHÉ !

Linh Thy
Trăng nghiêng sương khói ảo mờ
Tình ta một thuở dệt thơ non bồng
Sáo ai khoan nhặt tầng không
Khách du lạc khoảng mênh mông đất trời
 
Xuân Hương thu chiều lá rơi
Triền thung vạt nắng vàng phơi dã quỳ
Dìu nhau phượng tím đường đi
Nguyễn Du gió hát thầm thì rừng thông
 
Tình Yêu thung lũng mênh mông
Cà phê giọt đắng thuốc nồng môi cay
Hương rừng thoang thoảng hương say
Dốc Tình Đà Lạt nhớ ngày bên nhau…
 
KN, Ngày trở lại Đà Lạt 15/8/2014
L.T
--------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Mỹ Lương Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 27/01/2015 9:07:36)

Đọc bài thơ "Hẹn em Đà lạt nhé" của nhà thơ Linh Thy rất hay tình cảm nhẹ nhàn NP thích khổ thơ cuối.NP xin họa lại cùng cùng chia sẻ tý
TÌNH XUÂN ĐÀ LẠT
Du xuân rảo bước sương mờ
Rừng thông phủ phố nên thơ bềnh bồng
Vi vu êm dịu tầng không
Triền đồi hoa nở mông lung rợp trời
Ngắm xuân ngắm cảnh sương rơi
Ngắm hoa phố núi nắng phơi Sứ Qùy.
Thung lũng chậm bước mình đi
Cam Ly thác đổ thầm thì đồi thông
Xuân Hương thủy tạ chờ mông
Nhăm nhi ẩm thực rượu nồng đắng cay
Vai nghiêng má tựa tình say
Tình xuân Đà Lạt tháng ngày kề nhau
27-01-2015

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/01/2015 9:50:04)

LT xin chân thành cám ơn BBT trang LUCBAT.Việt Nam đã giới thiệu bài HẸN EM ĐÀ LẠT NHÉ ! để quý thi hữu trang LỤC BÁT cùng chia sẻ cái vẻ đẹp rực rỡ của thành phố ngàn hoa vào xuân
Kính chúc toàn thể BBT và quý thi hữu gần xa một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG nhé !
Trân trọng
Linh Thy.BT

  Huy Thanh - nguyenvanthanh1947@gmai.com - 0937512499 - Thành phố Tân An  (Ngày 24/01/2015 12:21:13)

VÙNG KỈ NIỆM

Ngàn hoa xứ sở sương mờ
Thêu tranh dệt gầm vần thơ phiêu bồng
Lời ru từ chốn hư không
Ngân hà lạc nẻo mênh mông sao trời

Chiều thu từng chiếc lá rơi
Mơ người trong mộng nắng phơi anh quỳ
Ước nguyền chung một lối đi
Xuân Hương trỗi khúc xuân thì đồi thông

Ô kìa! Cô gái Hơ Mông
Vai gùi tay xách trầu nồng lệ cay
Dốc Tình lặng lẽ em say
Tình yêu thung lũng những ngày cùng nhau!

Huy Thanh

-Họa vài dòng với em gái, chúc em luôn vui.

Các bài khác: