Chủ nhật, 21/06/2026,


Anh nợ (Ngô Thái ) (22/01/2015) 
ANH NỢ
 
Ngô Thái

Bài thơ "Anh nợ…” không dài.! 
Tiếng lòng  muốn nói cùng ai… hỡi người
Nợ em – Nợ cả cuộc đời 
Làm sao trả hết, em ơi thôi đành!
Cho anh nợ - Của để dành
Ủ men rượu ngọt, kết thành tâm giao 
Tình thơ cao cả đẹp sao
Nguồn vui có bạn nâng cao tinh thần…

Giao lưu… ta xích lại gần
Cùng nhau chia sẻ, tình thân vô bờ  
Nguồn vui không cạn bao giờ
Tâm hồn bay bổng nguồn thơ dâng tràn.
N.T
 
_____
Tác giả Ngô Thái
CLB Lục bát Lâm Thao, Phú Thọ
ĐT: 0983181320
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái  - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - CLB Lục Bát Lâm Thao- Phú Thọ  (Ngày 26/01/2015 20:34:30)

Cám ơn Nguyễn Thị Liễu có lời đọng viên và chia sẻ bài thơ lục bát thật ngọt ngào tình cảm...

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 26/01/2015 8:32:06)

Vào thăm LỤC BÁT MỖI NGÀY, được đọc những vần thơ ngọt ngào của nhà thơ Ngô Thái thật hay. Em cũng xin cảm tác đôi dòng
Thôi đành mắc nợ người dưng
Câu thơ em- dải thắt lưng để dành
Thôi thì mắc nợ cũng đành
Nếu không trả hết để dành kiếp sau

Suốt đời ta mắc nợ nhau
Cơn mưa chiều đã qua mau vội vàng
Lời thơ ai cứ nhẹ nhàng
Cho lòng ta mãi mơ màng giấc say...

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983 181 320 - CLB LỤc Bát Lâm Thao-Phú Thọ  (Ngày 23/01/2015 21:03:24)

Cám ơn các bạn: Nguyễn Thanh Hà, Trần Mỹ đã đồng cảm chia sẻ bằng những vần thơ Lục Bát rất hay. Chúc các bạn và gia đình chuẩn bị đón Xuân vui vẻ hạnh phuc, Thân Quý Ngô Thái.

  Nguyễn Thanh Hà - nguyn.thanhh@yahoo.com.vn - 0973936910 - Nơ3 P720 Bán đảo Linh Đàm Hà Nội  (Ngày 23/01/2015 15:42:16)


TRẢ HẾT

Em rằng: " Anh nợ sao đang
Làm sao trả được muôn vàn nhớ thương
Ruột tằm , con nhện tơ vương
Đường đi lối lại tỏ tường đã quen

Mùa xuân đã đến bên thềm
Anh ơi trả hết cho em ít nhiều
Gọi là lễ mọn tình yêu
Một mai ta sẽ khăn điều sánh đôi "

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - CLB Lục Bát Lâm Thao Phú Thọ  (Ngày 23/01/2015 6:24:22)

Cám ơn BBT Lucbat.com đã giới thiệu bài thơ Lục Bát "ANH NỢ" trên mục Lục bát mỗi ngày với độc giả. Trân trọng. Ngô Thái.

  Trần Mỳ - mtrn11@ymail.com  - 0913 839 032 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 23/01/2015 5:26:42)

Chúc mừng Ngô Thái đã bộc lộ hết tình cảm của mình qua bài thơ “Anh nợ” – xin nối tiếp cùng tác giả

“Cho anh nợ - Của để dành
Ủ men rượu ngọt, kết thành tâm giao “

Lời thơ ai vẫn ngọt ngào
Du hồn ai đó đi vào giấc say

Thôi đành khất nợ lần này
Kiếp sau xin trả đủ đầy cho em

Các bài khác: