NỖI NHỚ
.jpg)
Vân Huỳnh
Bài thơ ngày cũ còn không
Ngày xưa viết vội nỗi lòng trao em
Nếu mình ngày ấy đừng quen
Bài thơ đừng gởi khỏi phiền tình nhau
Bên anh nhìn rõ Vũng Tàu
Mênh mông sóng nước dạt dào nhớ thương
Chiều nay qua mấy dặm đường
Sang thành phố Biển chiều vương ánh tà
Phố chiều quán nhỏ mình ta
Cà phê nhỏ giọt xót xa đau lòng
Núi xưa ai gọi Tao Phùng
Chiều nay ta lại mỗi mình nhớ mong
Dựa vào núi Nhỏ đứng trông
Nhìn sang núi Lớn ai không nặng sầu
Thà xưa đừng biết mặt nhau
Câu thơ sóng vỗ lao xao bên bờ
Trách lòng yêu mấy câu thơ
Thùy Vân lạc mộng tình mơ với mình
Bạch Dinh đồi sứ lặng thinh
Chiều nay quán vắng bóng hình người xưa!
V.H
_______________
Nhà thơ Vân Huỳnh
CLB Lục Bát Vũng Tàu
Email: vanhuynh1949@gmail.com