Chủ nhật, 21/06/2026,


Chùm Lục Bát bốn câu (Hàm Sơn) (20/01/2015) 

CHÙM LỤC BÁT BỐN CÂU


Hàm Sơn


 

ĐÓN TẾT MỘT MÌNH

Ta ngồi đón Tết một mình
Ba que nhang cháy, hai bình hoa tươi
Trông làn mưa bụi rơi rơi
Mưa như nước mắt của người tha hương...



Ở TRỌ


Dưới tòa cao ốc chọc trời
Lá me, lá phượng tả tơi đầy đường
Giật mình, ngẫm lại mà thương:
Ta cùng ở trọ phố phường đã lâu!



RÊU


Cái nghèo mà ví như rêu
Thì rêu xanh mướt căn lều của ta
Hững hờ người dạo chơi qua
Lạc loài cô quạnh giữa sa mạc đời.

 

CƠN MƯA CUỐI CHIỀU


Xe hoa đã đón em rồi
Mình anh ở lại với lời thề xưa
Chẳng còn những lúc đón đưa
Con đường dằng dặc cơn mưa cuối chiều...


H.S

 

 

_______________
Tác giả: Hàm Sơn (Đồng Nai)
ĐT: 0972 320 727
Email: hamson2108@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao văn Quốc - caovanquoctv@gmail.com - 0972666993 - Càng Long, Trà Vinh  (Ngày 23/01/2015 20:29:04)

Hữu duyên thiên lý tương phùng
Dù chưa tương ngộ nhưng cùng tâm tư...
...
Sự đời lúc thực lúc hư
Cầu mong bạn sớm loại trừ buồn đau!
...
Buồn đau! nếu sớm quên mau
Niềm vui! sẽ đến lúc nào không hay...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 21/01/2015 6:57:48)

CHÙM LỤC BÁT 4 CÂU
(Bai họa)
ĐÓN TẾT
Giao thừa đón tết một mình
Hương hoa ngào ngạt…ngắm bình hoa tươi
Tết mà lòng những mưa rơi
Cô đơn hiu quạnh của người tha hương

Ở TRỌ
Tòa nhà cao ốc trọc trời
Lá me lá phượng gió rơi đầy đường
Trải bao năm tháng thân thương
Giật mình ở trọ phố phường quá lâu

RÊU
Ngôi nhà cổ kính phong rêu
Rêu phong cũng phủ căn lều nhà ta
Bất ngờ em dạo chơi qua
Lạc vào hoang mạc mà xa xót đời

MƯA.NẮNG
Nỗi buồn đến với tôi rồi
Xe hoa đã đến đón người thề xưa
Uổng công sớm đón chiều đưa
Gập ghềnh mưa nắng sớm trưa với chiều
Xuân Ngọc

  Nguyễn Tiến Bình - tienbunh_nguyen@yahoocom.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8- 3, Hà Nội  (Ngày 20/01/2015 21:50:45)

HỌA VỚI LỤC BÁT BỐN CÂU

Hàm Sơn còn trẻ, mà tài
Bốn bài tứ tuyệt không sai luật vần
Không khoe chữ, chẳng lên gân...
Động hồn rung cảm...một lần đọc thơ!

Tết về, một mình ngẩn ngơ
Cô đơn đón Tết bơ phờ tóc mai!

Trọ đời suốt tháng năm dài
Bên nhà cao ốc, sớm mai lá đầy!

Rêu phong đầy mái, hàng cây
Sống đời cô quạnh, lòng đầy cát khô!

Cơn mưa cuối chiều đầy hồ
Xe hoa đã đón, cơ đồ nát tan
Lời thề xưa đã phai tàn
Con đường dằng dặc mưa chan chứa đời!

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình  (Ngày 20/01/2015 20:35:44)

Cảm ơn tác giả Hàm Sơn đã cho độc giả thưởng thưởng thức bốn vần thơ hay cả bốn. Cách ví von cảnh nghèo kín đáo tế nhị ở bài hai và bài ba. Cách tả tình buồn cũng rất xúc cảm đúng như đôi mắt ngóng trông buồn rười rượi của hình tác giả.
Chúc tác giả năm mới cò nhiều niềm vui mới ,xóa nghèo và hết cô đơn
Kim Chung

Các bài khác: