TÌM EM
.jpg)
Võ Xuân Quế
Này em trinh trắng, ngọc ngà
Từ câu ví giặm bước ra cuộc đời
Ta từ bờ bãi xa khơi
Nương theo câu hát tìm người tri âm
Hoa xoan tím tỏa hương thầm
Gửi theo điệu ví đêm rằm bến trăng
Gửi vào điệu hát làm quen
Trao nhau giọng nói gọi tên bốn mùa...
Ta tìm lại bến sông xưa
Chờ em, mong tiếng đò đưa em về
Mờ đêm sương lạnh bến mê
Chờ em chẳng đến ta tê tái lòng
Sông Lam nước chảy đôi dòng
Bên ni bến lặng tình trong thẩn thờ
Ta ngồi nhặt lá làm thơ
Gửi theo câu hát sang bờ bên tê
Trách người lỗi buổi hẹn thề
Giận thương điệu ví đi về với ai?
V.X.Q
______________
Tác giả Võ Xuân Quế (D92 Nẵng)
Email : xuanque54@yahoo.com.vn
Điện thoại : 01225509854