Chủ nhật, 21/06/2026,


Chuyện tình hồ Núi Cốc (Đỗ Minh Tâm) (08/01/2015) 
CHUYỆN TÌNH HỒ NÚI CỐC
 
Đỗ Minh Tâm

 
Nàng Công con gái nhà Lang
Đẹp như hoa giữa đại ngàn Tân Cương
Gió đưa tiếng sáo tìm thương
Trăng đưa thổn thức vấn vương nỗi lòng
 
Suối còn bên đục bên trong
Phận nghèo chàng Cốc tay không có gì
Nhà Lang thách đủ lễ nghi
Thương tình Bụt hiện thầm thì bên tai
 
Con đi về hướng sao mai
Sẽ tìm thấy đủ mười hai vật cần
Băng rừng lội suối âm thầm
Chân trần tứa máu đầm đầm sương rơi
 
Sính lễ nạp đủ tận nơi
Ngờ đâu quan thắt một lời từ hôn
Gầm gừ một lũ cáo chồn
Muốn toàn mạng sống khôn hồn xéo ngay
 
Những còn lưu luyến chốn này
Ắt là hổ báo phanh thây thân nghèo
Công giàn nước mắt nhìn theo
Hẹn hò tiếng sáo chân đèo ngọn lau
 
Cốc Công tay nắm chặt nhau
Luồn rừng trốn chạy, phía sau quân lùng
Cuối ngày ngựa mỏi đường cùng
Cốc gieo mình xuống hóa vùng núi cao
 
Nàng Công nước mắt tuôn trào
Thân hòa giọt lệ tan vào thành sông
Chuyện tình chàng Cốc nàng Công
Ngàn năm bóng núi soi dòng nước thương
 
Thấm vào nhành lá Tân Cương
Dâng đời vị đậm thơm hương chén trà!
 
Đ.M.T
 
_______________
Tác giả Đỗ minh Tâm
Điện thoại: 01698976886
Email: dominhtam1952@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên- Quảng Ninh  (Ngày 13/01/2015 16:13:46)

Cám ơn Đồng Kế  đã chia sẻ với MT.
Thế là anh em mình đều có cảm xúc trước cảnh đẹp của nước non và rung
động với câu chuyện tình của Hồ Núi Cốc đã nên thơ.Bài thơ Hồ Núi Cốc
Chú viết hay, chúc mừng nhé. Nhân dịp năm mới chúc chú cùng gia đình nhiều niềm vui,thành công và hạnh phúc.

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 11/01/2015 20:08:15)

Chào anh Đỗ Minh Tâm!
Bài thơ "Chuyện tình hồ núi Cốc" thật nhiều cảm xúc, rất cuốn hút người đọc. Câu chuyện tình lãng mạn được anh viết thành chuyện thơ thật mượt mà duyên dáng.
Nhân đây em cũng xin chia sẻ cùng anh và các bạn đọc yêu thơ một bài thơ em viết và đăng trên Blog TV năm 2012:


HỒ NÚI CỐC
Bồng bềnh sóng nước vờn mây
Biếc xanh xanh thẳm nơi này ai ơi
Nhấp nhô hoang đảo tuyệt vời
Mây dưới núi, nước lưng trời ... thần tiên!

Đắm chìm trong cõi thiên nhiên
Thuyền trôi nhẹ lướt ngả nghiêng mặt hồ
Dạt dào lớp lớp sóng xô
Sững sờ thán phục trầm trồ ngợi ca.

Chưa rời núi Cái bao xa
Đây rồi núi Cốc hiện ra ngỡ ngàng
Thuyền trôi trong cõi mơ màng
Nàng Công chàng Cốc lỡ làng tình duyên.

Mây trôi nhẹ gió ru thuyền
Đưa ta cập bến lạc miền hư vô
Chắp tay lạy phật Nam Mô
Tượng cao bóng ngả mặt hồ khoan thai.

Ra về nhắn nhủ cùng ai
Có về núi Cốc nay mai thì về
Chia tay lóng ngóng câu thề
Nhìn nhau tiếc nuối vụng về...cầm tay!

http://kedong.blogtiengviet.net/2012/12/18/har_na_i_car_c_7

Nhân dịp năm mới 2015 em xin chúc anh luôn vui khỏe, dạt dào hồn thơ và ngập tràn hạnh phúc!

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên- Quảng Ninh  (Ngày 10/01/2015 13:12:30)

Thích thì mình cứ tìm nhau
Dẫu là công cốc kiếp sau vẫn tìm.
Cám ơn bạn Nguyễn Thích đã chia sẻ.
Chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé!

  nguyễn văn thích - nguyenvanthich1950@gmail.com - 01655050968 - Hành Lạc Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên  (Ngày 09/01/2015 21:43:44)

Huyền thoại chuyện tình nàng Công chàng Cốc có nhiều điều khá buồn mà thú vị. Xin không được nhắc lại. Chỉ xin góp vài vần( dẫu không phải lục bát)hưởng ứng cùng bạn Linh Thi và tác giả
Em chẳng là nàng Công
Anh không là chàng Cốc
Cuộc tình đầy nước mắt
Còn chảy đến ngàn sau

Thì mình cứ là nhau
Dẫu có thành công cốc!

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên- Quảng Ninh  (Ngày 09/01/2015 12:33:29)

Cám ơn em Linh Thi nhiều
Tiên bồng cảnh đẹp vẫn còn đây
Lữ khách phương xa đến chốn này
Bâng khuâng chiều tím lăn tăn sóng
Lướt nhẹ thuyền trôi vớt ánh mây ...!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/01/2015 23:03:31)

Xin cảm ơn NT Đỗ Minh Tâm đã cho biết thêm về chuyện tình Nàng công Chàng Cốc qua những vần thơ thật sinh động ...để câu chuyện thêm lâm ly hơn về một tình yêu chung thuỷ xa xưa.
LT có đôi vần chia sẻ cùng ...Chúc NT luôn vui khoẻ, thơ mãi thăng hoa nhé !

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ CỐC

Tím chiều hồ CỐC sóng lăn tăn
Chênh chếch thượng tuần một ánh trăng
Mặt nước êm êm thuyền lướt nhẹ
Tiên bồng đây cành có còn chăng..!?

• Chiều hồ NÚI CỐC Thái Nguyên . 08/ 2009

Linh Thy .BT

Các bài khác: