NHỚ THÁNG MƯỜI
.jpg)
Trần Tá
Tháng mười về với trung du
Đồi cao xanh cọ, chim gù đồng xa
Nắng hanh trải vội hiên nhà
Mùi thơm nếp mới chút quà hương quê
Người về dạo bước chân đê
Dòng sông lặng lẽ dãi dề…nông sâu
Tháng mười vương vấn hương cau
Gái trai mộng ước nhịp cầu ái ân.
Tháng mười về trước ngõ sân
Ngày vui thêm ngắn, đường trần mau qua
Cải ngồng khép lại hương hoa
Cọ quê ghép chổi mẹ ra chợ nghèo.
Tháng mười thương nhớ bao nhiêu
Dáng em sấp ngửa sớm chiều mưa sa
Vừa khô lúa muộn vào nhà
Vội vàng quang thúng mạ ra xanh đồng.
Tháng mười nào có thong dong
Ngàn xưa còn đó nhớ mong... tháng mười!
T.T
__________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc