Chủ nhật, 21/06/2026,


Nghĩa mẹ tình cha (Đoàn Đức Hiền) (06/01/2015) 
NGHĨA MẸ TÌNH CHA
 
Đoàn Đức Hiền

Nghĩa mẹ mênh mông biển khơi
Tình Cha thăm thẳm như trời cao xanh

Nhớ công dưỡng dục sinh thành
Chắp tay lạy mẹ, con đành mồ côi

Ở nơi thăm thẳm mẹ ơi!
Có nghe con cháu khóc lời biệt ly?
 
Rời cha, mẹ đã ra đi…
Trăm năm nào biết nói gì hôm nay!
 
Xin trời cao với đất dày
Tình cha, nghĩa mẹ tỏ bày khắc ghi!
 
Đ.Đ.H

_________________________________
 
Tin buồn: Được tin cụ Phạm Thị Hai, sinh năm 1925, thân mẫu của Họa sĩ, Nhà thơ Đoàn Đức Hiền – Thành viên Lục Bát Việt Nam – đã tạ thế hồi 04h 30’ ngày 06/01/2015 (tức ngày 16 tháng 11 năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 90 tuổi. Lễ an táng tại Nghĩa trang quê nhà: Sơn Thuỷ, Hương Sơn, Hà Tĩnh hồi 14h 00 ngày 07/01/15 (tức 17 tháng 11 năm Giáp  Ngọ). BBT Lục Bát Việt Nam xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tang quyến và Nhà thơ Đoàn Đức Hiền (ĐT: 0914 351 727; Email: duchien.1727@gmail.com).
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0812280375 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 09/01/2015 15:28:21)

 Hồ Đình Bắc TP Vũng Tàu

Xin chia buồn cùng nhà thơ Đoàn Đức Hiền và gia đình. Kính mong cụ siêu thoát về nơi cực lạc ngàn thu.

 

  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903 318188 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 08/01/2015 7:51:16)

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Nam Chi xin được gởi lời chia buồn đến nhà thơ Đoàn Đức Hiền cùng tang quyến.

TNC

  Từ Đức Khoát - tuduckhoat@gmail.com - 01657685328 - Thach Đồng Thanh Thủy Phú Thọ  (Ngày 08/01/2015 5:29:44)

BÓNG HẠC VỀ ĐÂU?

Khắp nẻo gần xa tới viếng người
Vì tình vị nghĩa đượm muôn nơi
Khói hương, kèn trống càng âm vọng
Dạ cháu tâm con lại rối bời
Vừa mới hôm nào còn gặp gỡ
mà sao đã vội phải chia phôi?
Ai vào cõi Phật chiều đông ấy
Bóng hạc về đâu ở cuối trời !

TĐK
Thành kính phân ưu cùng tang quyến thi nhân Đoàn Đức Hiền

  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn  - 01237 124 046 - CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 07/01/2015 5:43:17)

MẸ ƠI
(Xin chia buồn cùng anh Hiền và tang quyến)

Mấy ngày nay mẹ đi đâu?
Để con cùng cháu trắng đầu khăn tang
tiếng kèn da diết xóm làng
Bà con cô bác nén nhang chia buồn.

Trên trang lục bát .com
Bạn bè chia sẻ lòng con nghẹn ngào
Nhìn mẹ nằm, ngắm trời cao
Sông dài biển rộng nơi nao sánh bằng.

Trần gian vắng một lá vàng
Về nơi cực lạc muôn vàn tiếc thương.

Hương Sinh

Các bài khác: