Chủ nhật, 21/06/2026,


Dặn con (Nguyễn Thị Hồng Lụa) (05/01/2015) 
DẶN CON
(Gửi con trai đi xuất khẩu lao động)
 
Nguyễn Thị Hồng Lụa
 
Vào đời con chẳng gặp may
Mấy lần vạ gió tai bay... quản gì !
Vợ chồng bồng bế nhau đi
Quê nhà mẹ vẫn thầm thì cầu mong
 
Dòng sông khúc thẳng khúc cong
Đường đời biết mấy gai chông khó lường
Xứ người băng giá tuyết sương
Gian nan vất vả - lẽ thường đấy con!
 
Tre già bởi có măng non
Sức dài vai rộng lòng son sá gì
Đá mềm chân cứng con đi
Nổi chìm dâu bể cũng vì ngày mai
 
Đất còn rộng, đời còn dài
Các con còn phải đôi vai gánh gồng
Vượt qua mưa gió bão gông
Vợ chồng chung sức chung lòng. Nghe con!
 
N.T.H.L
 
__________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0975726125
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 05/01/2015 18:57:43)

Đọc bài thơ DẶN CON của Hồng Lụa viết về đề tài XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG một thị trường lao động phổ biến trong những năm gần đây với qui mô năm sau lớn hơn năm trước. Vợ chồng con trai của HL cũng trong đoàn công nhân ấy, quyết ra đi vì ngày mai.

Đá mềm chân cứng con đi
Nổi chìm dâu bể cũng vì ngày mai.

Tấm lòng người mẹ VN luôn bao dung, cao cả khi phải xa con, biết con đến nơi.

Xứ người băng giá tuyết sương
Nhưng vẫn cứng rắn đông viên con.
Gian nan vất vả lẽ thường đấy con.

Đọc câu thơ

Vợ chồng bồng bế nhau đi
Quê nhà mẹ vẫn thầm thì cầu mong.

Một câu thơ chứa chan tình mẫu tử. xa xôi quá mẹ chỉ còn biết cầu Trời cho các con được may mắn vượt qua được KHÚC THẲNG, KHÚC CONG của dòng sông cuôc đời.

Có lẽ HL là người mẹ nhìn nhận được phần nào về cuộc sống phức tạp ở đất nước mà con mình lao đông, nên câu kết của bài DẶN CON tác giả viết

Vượt qua mưa gió bão giông
Vợ chồng chung sức đồng lòng ... nghe con.

Đấy mới chính là hạnh phúc.
Nơi xa xôi các cháu đọc được bài thơ này của mẹ Lụa chắc là cảm động lắm.

Các bài khác: