Chủ nhật, 21/06/2026,


Đợi cả trong mơ (Nguyễn Quang Huỳnh) (30/12/2014) 
 
ĐỢI CẢ TRONG MƠ
 
Nguyễn Quang Huỳnh
 
Tích xưa hóa đá chờ chồng
Em nay ra biển đợi trông cánh buồm
Mặc gió táp, mặc mưa tuôn
Lòng như muối xát, nỗi buồn cắt da
 
Mắt nhìn đăm đắm trùng xa
Biển khơi đảo nhỏ sóng òa bốn phương
Càng nhìn, càng nghĩ càng thương
Thương anh canh đảo gió sương tháng ngày
 
Mong  anh súng chắc trong tay
Đuổi quân hải tặc cướp ngày trộm đêm
Giữ cho tổ quốc bình yên
Dù cho xa cách thì em vẫn chờ
 
Đợi anh, đợi cả trong mơ
Vọng phu ngày ấy bây giờ là em.
 
N.Q.H
___________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
ĐT: 01229482775
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com - 0949954818 - Hà Nội  (Ngày 31/12/2014 15:47:40)

"Đợi cả trong mơ" gửi lời nhắn nhủ với người chiến sỹ ở đảo xa. Có tấm lòng người yêu ở hậu phương chung thủy đợi chờ, người lính hải quân càng chắc tay súng để giữ gìn biển đảo.
Xin có đôi dòng chia sẻ cùng TG:

Vọng phu xưa đứng chờ chồng
Dù cho hóa đá, người không trở về
Em nay giữ trọn lời thề
Hậu phương công việc mọi bề lo toan

Mong anh tay súng vững vàng
Giữ gìn hải đảo, vượt ngàn phong ba
Quản chi ngày tháng cách xa
Yêu anh em vẫn thiết tha đợi chờ!
HP

Các bài khác: