Chủ nhật, 21/06/2026,


Đi tìm (Nguyễn Thị Liễu) (30/12/2014) 

ĐI TÌM


Nguyễn Thị Liễu


Nắng chiều sợi nhớ còn vương
Lời thơ em chở yêu thương về người
Xa xôi cách một khoảng trời
Hai đầu nỗi nhớ bao lời chờ mong


Nắng chiều thơ trải ra hong
Tình anh em đợi tìm trong nắng vàng
Lời thơ em vẫn nhẹ nhàng
Ru hồn anh đó mơ màng giấc say


Nắng vàng ai thả chiều nay
Trái mong, trái nhớ cầm tay đi tìm...


N.T.L

 

______________
Tác giả Nguyễn Thị Liễu (Thanh Hóa)
ĐT: 0986067407
Email: hoathanhque1971@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 05/01/2015 8:54:22)

Thương ai dầu dãi nắng mưa
Chờ người nơi ấy mà chưa kịp về
Sắt son giữ trọn lời thề
Thao Giang- Bến Đá nhớ về quê anh

Dạt dào bóng tán cọ xanh
Gửi anh chút nắng Xứ Thanh hương rừng
( Cảm ơn anh Nguyễn Đình Ban đã chia sẻ cùng bài thơ)

  Nguyễn Đình Ban -  dinhban37@gmail.com - 0917880300 -  Lâm Thao Phú Thọ  (Ngày 01/01/2015 16:27:31)

Đi Tìm
Long lanh giọt nắng thu vàng
Gủi đi theo gió vấn vương trong lòng
Thôi đừng đem nắng ra hong
Biết đâu mà gủi chữ đồng đến ai
Ngày xuân xuân vẫn còn dài
Xa xôi cách một khoảng trời đâu xa
Thiện tâm ta lại gặp ta
Dù là có muộn mặn mà hơn xưa

Bai thơ Đi Tìm Thanh Quế Hoa

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 31/12/2014 9:53:53)

Câu thơ vương vấn lòng ai?
Để cho liễu rủ, trúc mai thẫn thờ
Xứ Thanh em vẫn đợi chờ
Bóng chim, tăm cá mịt mờ nơi đâu

Đêm buông đợi ánh trăng thâu
Để câu lục bát hẹn nhau ngày về
Rằng chưa trao gửi câu thề
Câu thơ viết vội tựa đề trao nhau
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn yêu thơ lục bát gần xa đã chia sẻ cùng bài thơ

  Đinh Ban -  dinhban37@gmail.com -  0917880300 -  Lâm Thao Phú Thọ  (Ngày 30/12/2014 22:44:57)

Nguyễn Thi Liễu ĐI TÌM


Long lanh giọt nắng thu vàng
Gửi đi theo gió vấn vương trong lòng
Thôi đừng đem nắng ra hong
Biêt ai mà gửi chữ đòng đến ai
Ngày xuân em hãy còn dài
Xa xôi cách một khoảng trời đâu xa
Hữu tình ta lại gặp ta
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 30/12/2014 20:32:16)

Bài thơ ”ĐI TÌM” của tac giả NTL thể hiện là lự khát khao tình cảm khi phải xa ngưòi thương
“Xa xôi cách một khoảng trời
Hai đầu nỗi nhớ bao lời chờ mong” (Câu thơ quá hay)


Xin góp vui cùng tác giả
Xế chiều gọt nắng còn vương
Giụm dành nỗi nhớ yêu thương gửi người…
Biết rằng “gần đất xa trời”
Chỉ vì lục bát em ngồi chờ mong…

  Vũ Tuân - vutuan14@yahoo.com - 00490328922 - Berlin Cộng hoà liên bang Đức  (Ngày 30/12/2014 17:35:23)

Tác giả ĐI TÌM tìm trong khung cảnh "vô tiền, khoáng hậu" rất chung với bạn đọc mà lại rất riêng với chính mình. Một bài thơ lục bát chuẩn mực về cách gieo vần, đẹp về ngữ nghĩa.



Nắng vàng ai thả chiều nay

Trái thương, trái nhớ cầm tay đi tìm

...........

Em ơi tăm cá, bóng chim

Trời biển vời vợi biết tìm nơi đâu

Berlin lắm sắc, nhiều màu

Trong vẫn giữ được mầu xanh quê

Nhớ câu hẹn ước tìm về

Trà Giang đến Đá nằm kề núi Song

Gặp thơ em trải ra hong

Câu chữ mềm mại phơi trong trời chiều

Anh tìm gặp được câu yêu

Phương xa lặn lội đã nhiều năm nay

Bây giờ tay nắm chặt tay

Đong đầy ánh mắt những ngày xa em.



Rất cần được sự cảm thông của tác giả.

Các bài khác: