Chủ nhật, 21/06/2026,


Ước là (Hoàng Xuân Đổng) (28/12/2014) 
ƯỚC LÀ
Hoàng Xuân Đổng
 
Ước là một cánh diều bay
Được nhìn trời đất cả ngày lẫn đêm
Ước là một ánh trăng liềm
Cho câu thơ đẹp làm duyên với đời
 
Uớc là một áng mây trôi
Được ôm ấp núi được lời gió sương
Ước là một buổi chiều buông
Gửi vào nhung nhớ tơ vương mắt buồn
 
Ước là ngọt một nụ hôn
Tim người loạn nhịp bồn chồn mắt nai
Thế rồi chẳng biết nhớ ai
Để lòng mãi cứ không phai - ước là…
H.X.Đ
 
_______________
Tác giả Hoàng Xuân Đổng
Email: hxdong44@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoang - hxdong44@yahoo.com - 01246310545 - 31,8đừng Đỗ Hành p Đông Sơn tp Thanh Hóa  (Ngày 29/12/2014 20:30:26)

Nhẹ êm như tiếng ru hời
Nghĩ về nơi ấy phương trời xa xôi
Hình như tay khẽ đưa nôi
Gió như muốn nói những lời yêu thương
Hạt sương thấm lạnh quãng đường
Dấu chân ai đã tơ vương chốn này
Đôi bàn tay nắm bàn ta
Ta bên nhau từ những ngày năm xưa
Mong sao trời đổ cơn mưa
Cho lòng tưới mát ban trưa nắng hè.

Hoàng Xuân Đổng


  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 29/12/2014 17:46:46)

Vào thăm trang thơ lục bát mỗi ngày tong Lucbat.com. Đọc ƯỚC LÀ
Của tác giả rất hay. MÌnh xin cảm tác đôi dòng, chúc cho trang lục bát của chúng ta mãingọt ngào và vươn xa hươn nữa

Hình như đêm đã khuya rồi
Mưa rơi thánh thót bồi hồi giấc say
Gió lạnh tay thiếu bàn tay
À ơi giấc ngủ đêm nay cho tròn
Mưa giăng giăng khắp lối mòn
Trang thơ ngày ấy người còn nhớ chăng?
Tình thơ từ chốn xa xăm
Nối vòng tay để ghé thăm chốn này
Hình như nỗi nhớ dâng đầy
Đêm hư vô nhớ hao gầy dáng xưa
Ngoài kia rả rích cơn mưa
Ước là hạt nắng nhẹ đưa lưng trời

Các bài khác: