NỬA
.jpg)
Lê Hải Nguyên
Quãng đường xước nửa đêm hoang
Gặp cơn gió quẩn mênh mang nửa đời
Nửa say đắm, nửa chơi vơi
Nửa yêu, nửa ghét, nửa vời gối chăn
Bốn mùa một nửa băn khoăn
Buồn vui dội xuống nếp nhăn nửa chừng
Nửa vành nón đội che chung
Nửa xuân trăn trở mông lung nắng về
Nửa thương vụng nhớ câu thề
Nửa nhòm qua cửa trăng quê vơi đầy
Nửa chiều chuồn ớt đậu bay
Nửa mưa, nửa nắng loang đầy góc sân
Nửa vương xóa hết bụi trần
Rong rêu bèo bọt trong dần suối mơ.
L.H.N
_____________
Tác giả Lê Hải Nguyên (Hà Nội)
Email: lehainguyentt@gmail.com