HOA CẢI TRIỀN SÔNG
.jpg)
Nguyễn Đức Hậu
Sông Hồng rực nắng chiều đông
Ấm bờ bãi vạt cải ngồng trổ hoa
Triền sông nặng hạt phù sa
Lưng còng mẹ cuốc tháng ba tháng mười
Vườn rau xanh vắng bóng Người
Sóng hoa cải cuộn bời bời vàng hoe
Xiêu xiêu bước trật bước nhòe
Sườn đê trơn mẹ bấm tòe ngón chân
Gió đưa mẹ đến trời gần
Con xa mẹ mấy mươi phần đắng cay
Giờ con nhìn ngọn heo may
Thương mẹ nứt nẻ bàn tay da mồi
Bàn tay màu đất bãi bồi
Bao nhiêu mưa gió nắng nôi lặn vào
Bàn tay khô khỏng xác xao
Mà lo chiu chắt mà bao dung đời
Mẹ theo cây cải về trời
Con ra bờ bãi lặng ngồi nhìn hoa!
N.Đ.H
_____________
Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu
CLB Lục Bát Sài Gòn
Email:nguyenduchau406@gmail.com