Chủ nhật, 21/06/2026,


Thánh ca (Đào Kưu) (24/12/2014) 
THÁNH CA
 
Đào Kưu

Tôi đâu biết hát thánh ca
Thấy người hát
Cũng ngân nga theo người
Mình như đi giữa biển khơi
Trong mênh mang với biển trời mênh mang
Lòng ơi sao cứ ngỡ ngàng
Trong sâu thẳm cộn ngổn ngang trăm bề
Mong sao khao khát nguyện thề
Được đấng cứu thế dẫn về cõi thiêng
Chốn đây còn nặng ước nguyền
Tơ vương chút đỉnh
Cơ duyên ở Người
Kiếp này còn nặng nợ đời
Mong là gặp được cõi Người
Chúa ơi.
Đ.K
___________
Tác giả Đào Kưu
46/169 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 01688683380
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 05/01/2015 23:09:16)

Chúc mừng anh Đào Kưu có bài thơ hay! đặc biệt, TT biết anh là người ngoại đạo, nhưng thơ anh đã đi vào tâm tư của người trong đạo và ngoài đời!...

Các bài khác: