NGHE CÂU VÍ DẶM

Nguyễn Văn Thắng
Chắt chiu từ ngọn gió Lào
Thấm vào máu thịt ngọt ngào lời ru
Lớn từ ruộng trũng, đồng chua
Nên câu Ví Dặm mộng mơ say lòng
Cuộc đời gạn đục, khơi trong
Đi xa mang nặng nhớ mong dạt dào
Vẳng nghe câu Ví nôn nao
Ai buông câu Dặm trôi vào ngất ngây
Thăng trầm mạch sống vơi đầy
Tình quê muối mặn, gừng cay... muốn về
Áo tơi, nón lá, bờ đê...
Làm ta trăn trở lời thề chưa phai
Nghe câu Ví Dặm mà say
Đứa con xứ Nghệ dang tay đón chào
Quê hương nghèo khó thuở nào
Câu ca Ví Dặm tự hào vinh danh*
N.V.T
* Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh
là di sản VH phi vật thể của nhân loại ngày 27/11/2014 tại Pari
____________
Tác giả Nguyễn Văn Thắng (Kon Tum)
ĐT: 0914024749
Email: nvtpc64@gmail.com