Chủ nhật, 21/06/2026,


Vần thơ em (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (23/12/2014) 

 VẦN THƠ EM

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Vần thơ em trót đa mang
Nỗi niềm sâu nặng mà chàng tặng em
Đêm đêm vén ánh trăng thềm
Thả cong nỗi nhớ hằn miền non cao
 
Trăng môi sóng sánh dội trào
Bờ yêu thổn thức lối vào đồng xanh
Gió vi vu thổi mát lành
Mơ màng lữ khách đợi nhành hoa xuân
 
Hồn trinh nữ vẫn vang ngân
Bến sông đò vẫn tần ngần ngóng trông
Trăng khuya xuôi lái giữa dòng
Chở bao khao khát ..tình nồng ai ơi
17.12.2014
N.T.N.M
---------------------
Tác giả: Nguyễn Thị  Ngọc Mai
ĐT : 0988360446
Email: ngocmaihongha@gmail.com

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 25/12/2014 11:41:56)

Em cám ơn anh Ng. Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội đã chia sẻ cùng bài thơ (Ngày 23/12/2014 20:24:5
1)
Em chúc anh đón giáng sinh ấm áp vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ em chân chất thôn quê
Lòng thơm hương lúa ngát bề cỏ hoa
Tình yêu hương sắc lan xa
Gửi anh một chút gọi là quà quê...

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 25/12/2014 11:39:05)


Em cám ơn Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội (Ngày 23/12/2014 21:34:36) đã chia sẻ cùng bài thơ (Ngày 23/12/2014 21:34:36) nhé

Vần thơ anh thật hay đấy a

Vần thơ em ngọt làm sao
Như là khúc nhạc rót vào lòng anh
Như là giọt sương long lanh
Như là ngọn gió mát lành thoáng qua

Đó là nỗi nhớ trong ta
Là hương là sắc là hoa ... ngát nồng!

Em xin tặng anh nhé

Vần thơ anh viết tặng em
Xôn xao ngọt mát dịu êm môi mềm
Hương thơ ngát tỏa đêm đêm
Đằm sâu nỗi nhớ tận miền sơn khê

Chúc anh nô en ấm áp vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Maih - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 25/12/2014 11:29:52)

Da,,em cám ơn anh Doãn Tới nhé.chúc anh đón noen vui vẻ ấm áp nhé. Tăng anh mấy vần thơ nooen nhé..

NÔ en tha thiết gọi anh
Đường khuya lẻ bóng năm canh sầu đầy

Bài Thánh ca vẫn lắt lay
Gọi bao khao khát những ngày không anh

Xa xôi cách trở tin lành
Nô en buồn thấu trong nhành xuân non

Chuông ngân vang vọng cuối đường
Phương xa em vẫn tơ vương ...đợi chàng

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 25/12/2014 0:51:30)

Nhân mùa Giáng Sinh chúc Ngọc Mai vui khoẻ viết nhiều thơ đăng trên lucbat.vn tặng bạn đọc trong và ngoài nước.

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 23/12/2014 21:34:36)

Vần thơ em ngọt làm sao
Như là khúc nhạc rót vào lòng anh
Như là giọt sương long lanh
Như là ngọn gió mát lành thoáng qua

Đó là nỗi nhớ trong ta
Là hương là sắc là hoa ... ngát nồng!

  Ng. Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 23/12/2014 20:24:51)


" Vần thơ em"làm rất hay
Câu hay, từ đắt...làm say lòng người!

Các bài khác: