
Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội
(Ngày 27/07/2015 14:06:21)
Khi trăng lặn vào đêm, nhớ em...anh sợ rét cắt da ( buổi đông hàn) Lẻ bóng , nhớ người tình xa...Anh chút buồn vào cà phê - cùng bạn bè mỗi sáng; Trưa đến,chiều về: cơm quán,bia hơi...ngả nhiêng cho vợi niềm sầu ! Nhưng anh đâu có biết, ở phương trời xa kia, em - một nửa của anh, đâu có ồn ào,vui vẻ gì...khi còn yêu anh,còn nghĩ đến anh ?! Lẩn thẩn thế nào, cô ấy bảo tôi làm thơ tải dãi hộ nỗi niềm .
Tôi ái ngại thị phi miệng đời , đay đảy từ trối,.... nhưng rồi, tồi tội thế nào ấy, thương phận nữ nhi bé bóng...tôi nhận lời. Nay gửi , để anh khỏi mong ! Yên tâm, hoàn toàn yên tâm " không bị "cắm sừng" đâu !
GỬI NGƯỜI CÔ ĐƠN
La ngà trăng ngả cuối trời
Giọt xanh vỡ giấc... nhớ người cô đơn !
" Bỏ đi"...trăng có" dỗi hờn" *
Là em còn níu được hồn người xa !
Gió lòng hun hút tràn qua
Em đâu đã "của người ta "...mà buồn ?!
Sóng tình xô dạt nguồn cơn
Khuya phòng vò võ cô đơn lạnh người !
Buồn anh tan bọt bia hơi
Buồn em gậm nhấm từng lời thề xưa !
Buồn anh vui bạn quán trưa
Buồn em sầu hạt lệ mưa ứa vào !
Thôi đừng " nghiêng ngả" men trào
Tỉnh say chỉ khổ hư hao bóng hình !
Về đi... hai đứa chúng mình
Tuốt trăng khâu mối chung tình...có nhau .
* Từ trong ngoặc kép là chữ dùng của Lưu Ngọc Lâm.

Trần Duy Quý - duyquyvaas@gmail.com - 0913232858 - 422 Phạm văn đồng Từ Liêm Hà Nội
(Ngày 18/12/2014 19:30:47)