Thứ tư, 24/04/2024,


Đời người (Nguyễn Quang Vinh) (16/12/2014) 

ĐỜI NGƯỜI


Nguyễn Quang Vinh


Đời người một kiếp phù sinh
Sớm còn tối mất điêu linh nổi chìm
Yêu thương hãy giữ trong tim
Sân si vứt bỏ ta tìm thấy nhau...


Nghĩa nhân từ đó thắm màu
Dẫu nghèo cơm áo nhưng giàu chữ tâm
Tình thương như hạt nẩy mầm
Dù tre tàn xuống âm thầm măng lên...


Ngẫm ai sống được lâu bền
Mấy ai giữ mãi tuổi tên muôn đời
Chỉ cần tâm thấy thảnh thơi
Là ta tìm tới chốn nơi yên bình!


N.Q.V

 

_____________
Tác giả Nguyễn Quang Vinh (Tiền Giang)
Email: tgnguyenquangvinh@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 17, 191/46 Lạc Long quân Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 25/01/2015 18:06:40)

Thời gian, thân phận, kiếp người
Nhân tình thế thái, muôn đời nghĩ suy.

Xin cùng chia sẻ cùng TG Nguyễn Quang Vinh

THÂN CÁT BỤI
Sống trong vũ trụ bao la
Cỏ hoa, cát bụi và ta khác gì
Cứ lao vun vút kể chi
Miệt mài không nghỉ, chuyển di, luân hồi
Như giọt mưa cứ rơi rơi
Như dòng sông chảy, mây trôi, gió lùa
Nửa là thật, nửa là đùa
Nửa không, nửa có, đung đưa chập chờn
Dựa thân cát bui-tâm hồn
Tâm trong đức sáng mênh mông biển trời
Nếu như tâm đức suy đồi
Dẫu thân có đẹp cũng vùi đất đen.

Đặng Minh Đức 17, 191/46 Lạc Long Quân Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0988097984

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình  (Ngày 16/12/2014 20:08:56)


Đồng cảm với chữ ĐỜI trong thơ NQV ,tôi có mấy dòng cảm tác:

ĐỜI...

Đời là sắc sắc không không
Mà sao cứ nổi bão dông sóng ngầm?
Nghìn vàng đi cũng tay không
Mà chi cứ phải súng đồng đối nhau!

Các bài khác: