Chủ nhật, 21/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát (Trương Nam Chi) (14/12/2014) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT


Trương Nam Chi


Hồi sinh

Xin đừng khâm liệm thơ tôi
Thực ra là chết nhẹ thôi, lâm sàng
Một mai tỉnh giấc mộng vàng
Từ trong ẩn ức dịu dàng hồi sinh.


Duyên

Mẹ cho duyên lặn vào trong
Một hôm đượm nắng duyên bong ra ngoài
Cái duyên nấp phía trâm cài
Vương trên mái tóc chải hoài còn nguyên.


Lột da

Vén quần áo rõ thịt da
Tháo mặt nạ rõ gian tà đười ươi
Lột da cáo chẳng nên người
Đứt đuôi vẫn rõ mười mươi thằn lằn.


T.N.C


* Ảnh minh họa


______________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy khôi - Nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 27/07/2015 11:57:03)



Ở đời , ăn nhau ở cơ duyên. Tình là chung, duyên là riêng, duyên đi liền với SỐ , người ta gọi duyên số, chứ không ai gọi tình số - gọi thế buồn cười chết. " Có duyên có tự mảy may / Không duyên cả thế gian này cũng không "? Duyên có duyên thầm, duyên nổi. Có sự hòa đồng vừa độ cả hai càng hay . Thường ai cũng quý cái thầm,duyên lặn vào trong. Nhưng xin nhớ : Khi cần thì cũng nên BONG , không thì cứ để Nằm lòng, - hơn phô!

Thật lòng , tôi rất khoái chùm thơ ba bài của của Trương Nam Chi. Khoái vì cái kín đáo của tứ thơ . Hai bài đầu : kín mà đầm ,lại dí dỏm nữa, thật tuyệt ! Riêng bài ba " Lột da " hình như hơi lộ thì phải? Từ " vén" ngay câu đầu nếu có thể thay được từ gì khác hơn thì tuyệt hơn. Là múa gậy liều vậy thôi, ... có gì không phải xin được lượng đại bỏ quá cho .

Xê dịch chút, xoay quanh ý tứ lành mạnh , tôi cũng xin có vài dòng , đọc chia sẻ cùng thi sĩ và bạn đọc gàn xa. Kính bút !





VẺ XUÂN





Đông hàn sùi sụt mưa rây

Gió se ngọn bút vương lây nét buồn !

Chợt va mắt biếc chồi non

Quên mầu tóc chuyển biết còn vẻ Xuân .



\

DUYÊN THẦM





Duyên thầm " duyên lặn vào trong" "*

Thảo thơm ... cứ thế đừng " bong" ra ngoài

Mai sau ấm phận,... " châm cài "

Thương chồng mê đắm yêu hoài - hạng bong



* Những từ và cụm từ trong ngoặc kép là chữ dùng của Trương Nam Chi



NGÃ LÝ





Người đâu phải THÚ NHỒI BÔNG ? !

Khéo phô mốt lạ vẫn KHÔNG RA NGƯỜI

Cáo lột xác để đổi đời

Vẫn không lột được MÙI HÔI cáo già (?!)|
 

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 14/12/2014 16:16:51)

Chùm tứ tuyệt quá hay, đặc biệt là "Duyên". Đúng vậy:
Duyên thầm đã lặn vào trong
Nhác trông vẫn thấy nao lòng, ngẩn ngơ
Trâm cài rẽ xếch đường tơ
Còn nguyên vẹn đấy, đợi chờ chi ai.

  Ngọc Tình - minhngocdncs@gmail.com - 01234 932 924 - Tây Ninh  (Ngày 14/12/2014 14:47:11)

Ngọc Tình họa thơ Trương Nam Chi

I- THU
Thơ em chỉ muốn riêng tôi
Là hương cốm nếp gói thôi trên sàng
Chờ nhau thu trải nắng vàng
Ngàn năm hoa cúc dịu dàng trường sinh.

II- CHIẾC NƠ
Thẹn thùng cái tuổi trắng trong
Để trăng nhìn thấy tơ bong nhuộm ngoài
Chiếc nơ người tặng em cài
Bây giờ tóc bạc giữ hoài y nguyên.

III- BÃO
Bão đời đau đớn tim da
Phấn son sân khấu mặt là đười ươi
Cáo xưa luyện chẳng thành người
Thằn lằn tắc lưỡi tiếc đuôi thằn lằn.

Ngọc Tình
Đ/T 01234 932 924
Tây Ninh

  duckuu - anhthuyhpgmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong,  (Ngày 14/12/2014 9:15:47)

đau lắm
chẳng lột da đâu
xin được chích, hoặc chém đầu
cho xong

thơ ơi ta vẫn mỏi trông
thật gần thỏa được ngóng mong
thơ à
ĐK

Các bài khác: