Thứ sáu, 19/06/2026,


Không thay đổi lòng (Đồng Kế) (03/12/2014) 

 KHÔNG THAY ĐỔI LÒNG


Đồng Kế


Trắng trời lau lách trổ bông
Thu qua nay đã là đông đến rồi
Bao nhiêu là những bồi hồi
Ngày qua tháng lại em ngồi hong tơ


Xuân về thoang thoảng trong mơ
Hình ai thấp thoáng mờ mờ trong sương
Em ngồi dệt những yêu thương
Em ngồi đan những vấn vương trong lòng


Rét càng thêm thắm má hồng
Rét càng thêm đỏ say nồng môi em
Cả làng cả xóm đều khen
Bao người nấn ná làm quen nhắn lời


Lòng em nay những rối bời
Anh còn cách trở xa vời có hay
Bến sông quê vẫn đợi ngày
Sắt son chung thủy không thay đổi lòng!


Đ.K


_______________
Tác giả Đồng Kế
ĐT: 0915303016
Email: kedong1959nb@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 24/12/2014 9:51:40)

Chúc mừng anh mang tới lục bát bài thơ hay.Không thay đổi lòng
Phải nói rằng tình yêu bây giờ khác với ngày xưa, ngày xưa yêu ai không vụ lợi, không phân biệt sang hèn.Yêu bằng cả trái tim, giờ đây tình yêu đang bị mai một họ yêu nhanh, chóng vánh hơn, hôn nhân thoáng hơn rất nhiều chính vì vậy mà những cuộc ly hôn xanh ngày càng nhiều, điều đó chứng tỏ rằng Ngày xưa yêu khác hơn, bây giờ yêu khác hơn.
Lời thơ nhắn nhủ ai đó vẫn một lòng một dạ thủy chung. Người con gái trong thơ thật chung thủy một lòng như câu kết bài thơ minh chứng điều đó
Bến sông quê vẫn đợi ngày
Sắt son chung thủy không thay đổi lòng!
Chúc mừng anh Đồng Kế

Các bài khác: