ĐÔNG VỀ
.jpg)
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Đông về thu dỗi hờn đi
Để cho bao lá rớt khi cuối chiều
Bóng ai dáng đổ liêu xiêu
Nỗi niềm day dứt chữ yêu chưa tròn
Trăng già đâu phải còn non
Hắt hiu mờ tỏ mỏi mòn đêm đông
Nỗi niềm thơ ẩn vào trong
Mắt sao nhòa lệ cho lòng quặn đau
Thôi thì ta viết đôi câu
Nhâm nhi chén rượu giải sầu cùng thơ
Chia tay nín lặng như tờ
Người đi kẻ ở giấc mơ chưa tròn.
N.T.T.X
___________________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn
|
Cảm ơn các anh chị đã qua đọc thơ e và có lời chia sẻ.Cảm ơn anh Phạm công phỏ, Nguyễn tiến bình vf trần quốc bảo nhiều Đông về có chi mà buồn vậy.Phải chăng:
Đêm đông |