Thứ sáu, 19/06/2026,


Tuổi (Vũ Văn Thịnh) (02/12/2014) 
TUỔI
 
 
Vũ Văn Thịnh

Đã vương vấn
Biết thẹn thùng
Đã đăm chiêu để hiểu từng lời ca
Thảnh thơi dạo
Xuân nở hoa
Giật mình ngoảnh lại
Trưa qua mất rồi
Chiều đã đến
Dạ bồi hồi
Trông xuôi trông ngược, thấy đời buồn tênh
Xuân bất tái
Bước gập ghềnh
Hao gầy ngày tháng, bồng bềnh chênh chao
Đêm thanh vắng
Thầm ước ao
Quang mây mới hiểu trời cao nghìn trùng.

V.V.T
 
 
___________
Tác giả Vũ Văn Thịnh
Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
ĐT 01678199195
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Thìn - TranThin1955@gmail.com - 01685163638 - Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc  (Ngày 02/12/2014 21:13:01)

Chúc mừng bác Thịnh dịp này có 2 bài thơ hay lên trang. Mong bác tiếp tục viết để cho khán giả yêu thơ gần xa thưởng thức.

  Xuân Đam - xuannhuan1943@gmail.com - 01663078330 - Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình  (Ngày 02/12/2014 10:49:51)

Chúc mừng bác Thịnh với bài thơ TUỔI rất hay, tôi đã được đọc rất
nhiều thơ của bác, nhưng những ần tượng để lại trong tôi thật sâu
đậm, rất cảm phục bác, là một thương binh, tuổi đã cao, nhưng sự
Tinh anh trong văn thơ, hay trong cuộc sống đời thường,với bạn bè
và xã hội, bác đáng để chúng tôi học tập, xin có mấy câu góp với bác

Vũ Văn Thịnh...Quê Kiến Xương
Đầy mình thương tật...Chiến trường năm xa
Để cuộc sống...Mãi nở hoa
Ngoài chăm lao động...thi ca tuyệt vời
Đọc thơ anh...Hiểu nghĩa đời
Tình trong câu chữ...Mang lời thiết tha
Sống có nghĩa...bạn gần xa
Lối Quê và những bài ca dâng đời

Xuân Đam

Các bài khác: