THĂM HÀ GIANG
.jpg)
Vân Huỳnh
Về thăm Mèo Vạc Quản Ba
Sông Lô trong vắt tình ta với nàng
Ghé thăm chợ nhóm Đồng Văn
Lên Tây Côn Lĩnh núi giằng chân mây
Điệu khèn réo rắt vui thay
Hẹn nhau lên chợ Khâu Vai trao tình
Hai sáu, tháng ba hàng năm
Anh chờ, em đợi trải lòng suốt đêm
Em ngân giọng hát thật êm
Bờ môi ướt mộng ngọt mềm đôi môi
Ngất ngây em anh đứng lặng người
Hạt mưa rả rích dưới trời bay bay
H’Mông, Dao, Giấy, Nùng, Tày
Yêu nhau bên ché rượu say..quên về
Lên Đồi Thạch Nhũ đôi quê
Cổng trời Quản Bạ lời thề sắt son
Một lần ghé đất Hà Giang
Hồn tôi thơ thẩn đa đoan tình người.
V.H
___________
Tác giả Vân Huỳnh
CLB Lục Bát Vũng Tàu
|
Anh Phạm Văn Tự rất vui khi anh đọc bài thơ THĂM HÀ GIANG của Vân Huỳnh, mặc dù chưa được đến Hà Giang lần nào, nhưng với địa danh Hùynh không dám viết sai đâu anh ạ, Huỳnh viết Quản Bạ chứ hổng dám viết Quản Ba, mong anh xem kĩ lại dùm Huỳnh : Bài thơ viết về Hà Giang hay...nhưng ở Hà Giang chỉ có các huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh là: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc chứ không có Quản Ba (địa danh này chắc ở đâu thôi) ? Xin cảm ơn tác giả Xin chúc mừng nhà thơ Vân Huỳnh với bài thơ Thăm Hà Giang, rất hay |