CHÙM THƠ LỤC BÁT
.jpg)
Trương Nam Chi
Tình em
Chia cho nhau dẻ xương sườn
Tình yêu đơm nụ góc vườn táo thơm
Yêu thương em bện ổ rơm
Trao anh chén cháo, bát cơm địa đàng.
Thềm xưa
Mẹ xưa guốc mộc hương trà
Thềm xưa nắng lụa nương tà áo nâu
Tình xưa ngân khúc nguyện cầu
Đường xưa gió rẽ lách lau tràn về.
Gọi hồn
Bớ hồn con chữ bơ vơ
Về đây gần lại cho thơ gieo vần
Đời đang ủ ché rượu cần
Thêm lần vít ngọn, thêm lần ta say.
T.N.C
______________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM
|
Hoạ vui chia sẻ cùng "Chùm Thơ Lục Bát" của Trương Nam Chi nhé! Chúc nữ hoàng thơ luôn vui tươi, khoẻ và hạnh phúc! Thơ Trương Nam Chi tuyệt hay, hình ảnh TNC ngày càng tươi trẻ đep. Tôi là một độc giả vô cùng ngưỡng mộ và có cảm xúc viết mấy vần: Ổ rơm ủ trọn "tình em" Những ai đã đọc KINH THÁNH ngay ở chương đầu tiên Sáng Thế Ký mới cảm nhận hết được cái hay, cái sâu xa trong bài TÌNH EM của TNC. |