Thứ sáu, 19/06/2026,


Lục Bát bốn câu (Nguyễn Thanh Tuyên) (29/11/2014) 

 LỤC BÁT BỐN CÂU


Nguyễn Thanh Tuyên


Thi tứ

Đãi cát mãi chẳng gặp vàng
Thôi về nhặt thóc mùa màng rụng rơi
Thòm thèm ngậy gấc đỏ xôi
Trời ban cho tứ “Vét nồi cháo hoa”…

 

Nhớ


Em ơi nhớ tự bao giờ
Nhớ em em nhớ ai ngờ nhớ em
Bốn mùa như thủy triều lên
Tràn bờ ăm ắp trắng đêm tối ngày.


Mùa vui đang đợi


Sá gì giá lạnh đẫm sương
Trầu thơm một miếng cung đường sẽ qua
Mùa vui đang đợi em à
Kề vai đón nhé tiếng gà chuyển canh.


N.T.T

 

____________
Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT: 0989094933
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phương - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3 55- 56 Đống Đa, TP Rạch Giá, kiên Giang  (Ngày 30/11/2014 15:52:45)

MƠ XA
Đãi vãng mơ tới cao sang
Rừng thiêng lâm bệnh thấy càng khổ thân
Giàu âu cũng chẳng đến phần
Số trời đã định xin đừng mơ xa
Chúc nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên vui khoẻ , có nhiều thơ hay nhe!

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Ngõ 234, đường Trường Chinh, Hà Nội  (Ngày 29/11/2014 20:58:20)

CHÁO HOA THI TỨ TRỜI BAN

Cháo hoa thi tứ trời ban
(Dẫu chưa xôi gấc) thế gian mấy người?
Mùa màng nhặt thóc rụng rơi
Vẫn say đãi cát, vàng mười có khi...

Đ.Y.V

  Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/11/2014 15:14:23)

Xin hoạ vui chia sẻ cùng "Lục bát bốn câu" của Nhà thơ Nguyễn Thành Tuyên

TÌM VÀNG...

Mộng mơ đãi cát tìm vàng
Đào lên bới xuống lọc sàng đầy vơi
Mỏi mòn tìm kiếm khắp nơi
Vàng hai con mắt kiếp người xót xa!

HAO GẦY..

Biết em từ bấy đến giờ
Hay đâu mây gió hững hờ lặng im
Dã tràng hết xuống lại lên
Tình hoang đỏ mắt từng đêm hao gầy!

ĐÔNG...

Đông vềlạnh tuyết giá sương
Đêm dài ngày ngắn má hường phôi pha
Bóng trưa nghe vẳng tiếng gà
Chợt bừng tỉnh giấc ngỡ là chuyển canh...
Phạm Tự

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg  (Ngày 29/11/2014 12:50:53)

Vét cháo hoa mà ra thơ tứ
Xin ngàn lần vét mỗi cháo hoa !
Tiếc rằng biết muộn quá ta
Sớm nay lại bát phở gà trót xơi.

Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên với những bài thơ lục bát bốn câu rất hay và sâu sắc !

Các bài khác: